Hiểm họa đau lòng từ “ngáo đá” (Kỳ 1: “Say máu” trong cơn loạn thần)
Hàng loạt cảnh tượng hãi hùng, có một không hai của mối đại họa mang tên “ngáo đá” trong thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về hậu quả khôn lường của ma túy đá. Tự cầm dao hành xác, lao đầu vào ô-tô, chui xuống ống cống, ngỡ mình là siêu nhân, vô cớ gây gổ, thậm chí giết người… là vô số những hành vi kỳ cục, điên loạn bất thình lình của nhiều đối tượng “ngáo đá”. Chưa thể thống kê một con số cụ thể về những “bi kịch” được sản sinh từ “ngáo đá”, chỉ cần nhìn vào những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua cũng cho thấy sức tàn phá kinh khủng của loại ma túy được cho là cực độc này. Nguy hiểm hơn, đối tượng “ngáo đá” đang đe dọa trực tiếp đến TTATXH, đến tính mạng của người dân.
|
Trong cơn "ngáo đá", các đối tượng có thể gây ra những vụ án hết sức đau lòng (ảnh minh họa). |
Những ngày trước, trong và đầu năm 2018, trong khi nhiều gia đình đang được hưởng một cái Tết đoàn viên thì đâu đó ở các địa phương lại phải chứng kiến không ít vụ án khiến dư luận vô cùng đau đớn, xót xa, phần nhiều trong số những kẻ gieo rắc mối hiểm họa lại ở trong tình trạng “ngáo đá”. Một trong những vụ án gây bàng hoàng và thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận là vụ thảm án xảy ra vào ngày 18-2-2018 (tức mồng 3 Tết Mậu Tuất) khiến 3 người chết, 2 người bị thương tại thôn Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, h. Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Theo đó, vào rạng sáng 18-2, sau khi đi chơi về khuya, Hoàng Văn Huỳnh (trú địa chỉ trên) đã vào phòng chị dâu mình là N.Th.K. để thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị chị K. chống cự và bỏ chạy. Huỳnh lập tức lấy dao chém chị K. khiến chị bị thương nặng. Ông nội của y là H.V.L. (74 tuổi) chạy ra can ngăn thì bị Huỳnh chém chết tại chỗ. Trong lúc điên cuồng, y lao vào phòng chém 2 cháu nhỏ là con chị K. khiến một cháu bị tử vong, còn cháu khác bị thương. Sau khi gây án, Huỳnh chạy vào bếp dùng dây điện treo cổ tự tử.
Điều đáng nói ở đây là theo người dân và chính quyền địa phương xã Phan Thanh, trước đây Huỳnh vốn là một người ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, sau khi đi làm ăn xa, bị bạn xấu lôi kéo nên đã sử dụng ma túy và nghiện ngập. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất đáng thương khi chỉ còn lại mẹ già và anh trai, còn bố thì đang bị đi tù, nhưng vì ma túy, Huỳnh trở thành kẻ thủ ác, mất hết nhân tính.
Ngày 21-2, CAH Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Công (30 tuổi, trú xã Kiến Thiết, H. Tiên Lãng) về hành vi “Đe dọa giết người”. Trước đó, 3 giờ ngày 20-2 (tức mồng 5 Tết), sau khi sử dụng ma túy ở khu vực nghĩa địa thuộc địa bàn xã Kiến Thiết, Công về nhà và nghi ngờ sẽ bị CA đi đưa đi cai nghiện theo ý định của bố ruột. Ngay lập tức, Công chạy xuống bếp lấy 2 con dao la hét rồi kề vào cổ bà V.T.H. (1965, là mẹ Công) và Đ.V.C. (2009, em trai Công) đe dọa. Nhận được tin báo, CAH Tiên Lãng đã huy động lực lượng xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Mặc dù lực lượng chức năng ra sức khuyên can đối tượng trong nhiều giờ liền nhưng bất thành, chỉ đến khi lợi dụng sơ hở, 2 chiến sĩ CA ập vào khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 con tin. Được biết, Công là đối tượng nghiện ma túy đá, đã có 2 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Gần đây, TAND Q. Hồng Bàng ra quyết định đưa Công đi tập trung cai nghiện 2 năm. Tuy nhiên, mới tập trung cai nghiện được 15 tháng, đến ngày 27 Tết Âm lịch, gia đình Công xin trung tâm cho về nhà ăn Tết. Vừa về nhà được mấy hôm, Công đã dùng hung khí đe dọa tính mạng của mẹ và em.
22 giờ ngày 28-12-2017, tại thôn 8 (xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Ph. Th. Th (1982) và 2 con gái là N.T.D (2006), N.H.A (2012) làm cả 3 mẹ con tử vong. Sau đó, Hùng dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29-12-2017, được người thân và hàng xóm phát hiện nên Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân sau đó được xác định là do Hùng bị “ngáo đá” nên đã thẳng tay sát hại cả vợ con...
Tại Đà Nẵng, mặc dù trong năm 2017 và đầu năm 2018 chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào do đối tượng “ngáo đá” gây ra, tuy nhiên, trước đó, năm 2016, người dân thành phố cũng phải chứng kiến 2 vụ án đau lòng mà đối tượng gây án đều ở trong trạng thái “ngáo đá”. 10 giờ ngày 29-10-2016, trong lúc “phê” ma túy đá, Nguyễn Hoài Thanh (1986, trú Q. Thanh Khê) đã dùng xẻng đập vào mặt chị V.Th.Th.V. (1982, trú Q. Thanh Khê) tại một phòng trọ trên đường Hòa Nam 6, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu. Theo lời khai của Thanh, trong lúc lên cơn “ngáo đá” đã thực hiện hành vi giết chết chị V. vì nhầm tưởng là... con rắn.
|
Nguyễn Hoài Thanh (trái) và Lê Tấn tài, hai đối tượng "ngáo đá" gây ra 2 vụ án bàng hoàng dư luận trong năm 2016 tại Đà Nẵng. |
Chỉ trước đó ít ngày (15-10-2016), tại bãi tắm Mân Thái (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), trong lúc người dân đi tập thể dục thì phát hiện xác người đàn ông nằm trên bãi tắm. Nạn nhân sau đó được xác định là ông T.V.B. (1965, trú P. Mân Thái, nhân viên bảo vệ bãi tắm). Quá trình điều tra, CQĐT xác định nghi phạm Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chính là kẻ thủ ác. Theo lời khai của Tài, tối 14-10, khi đang lang thang trên bãi biển Mân Thái thì nhìn thấy ông B. đang đốt giấy. Nghĩ hành động đốt giấy của ông B. là xúc phạm mình nên Tài đã gây gổ. Trong lúc giằng co, Tài ra tay sát hại ông B. Thi thể nạn nhân lúc được phát hiện không còn nguyên vẹn. Sau khi gây án, Tài ra một bè nuôi cá dưới chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) để lẩn trốn đến khi bị bắt chiều cùng ngày. Điều đáng nói, Tài thừa nhận lúc gây án có sử dụng rượu bia. Đặc biệt, kết quả test nhanh tại chỗ cho thấy Tài dương tính với ma túy đá...
Còn nhiều vụ án đau lòng do các đối tượng “ngáo đá” gây ra. Đó là chưa kể đến tình trạng lái xe sử dụng ma túy, gây ra một số vụ TNGT thương tâm khác… Từ những vụ việc cho thấy, nguy cơ mất trật tự, an toàn xã hội do “ngáo đá” là rất lớn. Trong cơn “phê” thuốc, bị ảo giác điên cuồng, phấn khích tột độ, hoang tưởng đến mức gần như điên loạn, những người nghiện ma túy đá có những hành động tự hủy hoại bản thân hoặc trở thành những “ác quỷ”, gây hại cho những người xung quanh, không phân biệt người thân hay xa lạ…
D.Hùng - Khánh Huyền