Hiến đất xây trường ở miền tây Quảng Trị

Thứ tư, 11/09/2013 09:28

(Cadn.com.vn) - Nhìn công trình lớp học mẫu giáo đang đặt những viên gạch cuối cùng, lòng của ông Hồ Văn Phú (thôn Ku Tai 1, xã A Bung, H. Đăkrông, Quảng Trị) vô cùng phấn khởi. Từ nhiều năm nay, thôn Ku Tai 1 không có công trình mẫu giáo để con em theo học nên nhiều cháu nhỏ trong thôn không được đến lớp.

Trước tình cảnh đó, khi được nhà nước vận động hiến đất dựng trường, ông Phú đã xung phong đầu tiên, tặng ngay 600 m2 để làm lớp mẫu giáo. “Mình già rồi, đất nhiều ở không hết mà các cháu nhỏ không có trường lớp. Nghĩ vậy nên mình hiến tặng đất cho nhà nước để dựng trường, mang con chữ về cho con cháu”, ông Hồ Văn Phú nói...

Từ đầu năm 2013 đến nay, toàn xã A Bung đã vận động được 8 hộ dân hiến tặng 2.623 m2 để làm lớp học mẫu giáo và nhà cộng đồng thôn. Phong trào hiến đất ở xã A Bung xuất phát từ tấm gương của già làng Hồ Cu Trố ở thôn La Hót, tặng đất để xây lớp học mẫu giáo cho thôn... Chống cuốc nghỉ lấy sức, đôi mắt lim dim nhìn về lớp mẫu giáo, lắng nghe các em nhỏ đang ê a đọc bài, già làng Hồ Cu Trố bộc bạch: “Đất đồi đất núi thì nhiều, chứ đất bằng phẳng để xây nhà dựng trường thì trong thôn không còn mấy. Năm 2012, cán bộ xã về vận động già làm gương, hiến đất để dựng nhà đưa tri thức đến cho con em, già đồng ý liền”.

Thế là, chỉ sau 4 tháng, công trình lớp học mẫu giáo thôn La Hot thành hình, mang lại niềm vui bất tận không chỉ cho các cháu học sinh mà cho cả bà con trong thôn. Bây giờ, niềm vui của già Hồ Cu Trố không chỉ là được mùa lúa bắp, mà còn là được nghe tiếng cười tíu tít, được thấy bước chân ríu rít đến trường của các cháu nhỏ.

Già Côn Heng hiến đất làm nhà cộng đồng cho thôn A Bung.

Thông tin già làng Hồ Cu Trố hiến đất dựng trường nhanh chóng vượt đồi vượt dốc, bay qua các thôn bản khác. Từ đó, hình thành phong trào hiến đất làm công trình cộng đồng lên cao ở khắp miền tây Quảng Trị. Như già Côn Dần ở thôn A Vao (xã A Vao) hiến tặng 1 ha đất xây trường tiểu học, Côn Dinh tặng 1 ha, Côn Nhang tặng đất xây trường tiểu học...

Đồng chí Hồ Văn Pườm, Phó Chủ tịch UBND A Bung đánh giá cao tinh thần tặng đất của các hộ dân, và cho biết: “Nhiều thôn không có mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng như nhà cộng đồng, lớp mẫu giáo. Chúng tôi đã vận động và nhận được sự ủng hộ của các hộ này. Sự đóng góp có ý nghĩa thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần của bà con, đồng thời góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới”.

Ở miền tây Quảng Trị, nương rẫy là tư liệu sản xuất chính, vậy mà nhiều gia đình vui lòng hiến tặng mảnh vườn với cây trái đang mùa đơm bông để dựng trường, làm trạm y tế, nhà văn hóa. Hiến đi “tấc vàng” nhưng đổi lại, người dân nhận được niềm vui vô bờ vì tương lai con em tươi sáng hơn.

H.Táo