Hiểu nhầm ra họa lớn

Thứ năm, 20/12/2018 18:00

Nghi ngờ cháu ruột Phan Trâm Anh (2005) lấy cắp chiếc ĐTDĐ Iphone 6S nên Phan Yến Nhi (2001, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thông báo cho anh trai Phan Quang Phong (1992, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) biết. Hai anh em Phong nhiều lần đi tìm Anh để làm rõ sự việc nhưng không gặp. Khoảng 18 giờ 30 ngày 23-10, Nhi lên facebook, phát hiện Anh đăng ảnh đang ở khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng. Ngay lập tức, Nhi thông báo cho anh trai rủ thêm một số người bạn đi tìm Anh để đòi lại ĐTDĐ và sau đó xảy ra vụ việc đánh người vô can gây thương tích.

Trần Phong Hào (trái) và Phan Quang Phong.

Sau khi nhận thông tin từ em gái, Phong gọi điện rủ Trần Phong Hào (2000, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Lâm Gia Ân (2001), Anh Thư (2001, cùng trú Q. Hải Châu), Trần Thị Phương Thảo (1995, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) cùng đi tìm Trâm Anh. Phong điều khiển xe máy BKS 43T2-5118 chở Thảo đến khu vực phía sau Bến xe Đà Nẵng, còn Hào chạy xe máy BKS 43E1-122.76 chở Nhi và Ân chở Thư đi tìm Anh khu vực phía trước cổng bến xe.

Đến 20 giờ 20 cùng ngày, khi Hào và Nhi đến cà-phê Morin (số 15- Nam Trân, Đà Nẵng) thì phát hiện Anh cùng 7 người bạn đang ngồi trong quán. Vì thấy đông người nên cả hai không dám vào, đứng ngoài quan sát, sau đó điện thoại cho Phong biết. Lúc này bên cạnh bàn Trâm Anh ngồi có 4 người bạn đang uống cà-phê, gồm: Trần Ngọc Hoàng (2002), Trần Ngọc Phúc (2004), Trần Ngọc Huyền (2003), Nguyễn Công Mai Phi (2003, đều trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ). Khi Hào chở Nhi đến trước quán cà-phê Morin thì Trâm Anh phát hiện người quen nên bỏ chạy.

Lúc này, Trần Ngọc Hoàng thấy Hào tưởng nhầm là người quen nên sử dụng xe máy đuổi theo. Khi đến gần, phát hiện là nhầm nên Hoàng quay lại quán ngồi chơi tiếp. Thế nhưng Hào nghĩ là bị nhóm thanh niên bạn của Trâm Anh đuổi đánh nên điều khiển xe máy bỏ chạy đến ngã tư Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Đỗ Cung thì gặp Phong và Thảo vừa đi đến. Hào nói với Phong chở lại quán cà-phê Morin để tìm Trâm Anh. Phong chạy xe  máy BKS 43T2-5118 chở Hào cầm 1 viên gạch block lát vỉa hè, số còn lại đứng đợi. Khi đến nơi, Hào cầm gạch ném vào vị trí Hoàng, Phúc, Phi và Huyền đang ngồi nhưng không trúng ai.

Sợ bị đánh, Hoàng lấy xe máy bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Tất Thành. Phúc và Huyền ngồi im, còn Phi điều khiển xe máy BKS 43H8-1803 chạy về hướng Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng. Phát hiện ra mục tiêu, Phong cùng Hào đuổi theo đến đường Tôn Đản (thuộc địa bàn P. Hòa Phát), do phanh gấp, Phi bị ngã xe, nên chạy vào quán bún tại số 259-Tôn Đản để trốn. Ngay lập tức Hào và Phong áp tới đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt, lưng Phi. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Bình (1962, trú tổ 45, P.Hòa Phát) cùng một số người qua đường vào can ngăn để Phi chạy. Tuy nhiên, Phi nói không biết và không lấy điện thoại nên không chạy. Nghe Phi nói vô can, Hào vào túm tóc lôi ra khỏi quán bún. Còn Phong thì nói: “Thằng này vào nhà tôi ăn trộm điện thoại và Ipad, lúc nãy còn đuổi đánh bạn tôi”. Hào Tiếp lời: “Bắt thằng ni lên Công an”.

Nghe vậy, Phi không ý kiến gì, đồng ý đi theo Phong và Hào lên Công an để giải quyết. Hào túm tóc đánh vào mặt Phi sau đó bắt ngồi giữa để Phong chở đi. Phong điều khiển xe chở Hào và Phi đi về hướng trụ sở CAP Hòa Phát. Đi chừng 100m, Phong quay xe lại ra hướng đường Tôn Đức Thắng và dừng lại bãi đất trống dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế. Hào kéo Phi xuống xe, còn Phong lấy điện thoại chỉ đường cho đồng bọn đến. Tại đây, Phong và Hào đánh Phi để hỏi về chiếc điện thoại nhưng Phi một mực trả lời không biết. Khoảng 10 phút sau, Ân, Nhi, Thư, Thảo cùng đi đến và can ngăn không cho đánh Phi nữa. Tại đây, Nhi hỏi Phi có biết việc Trâm Anh ăn trộm đồ trong nhà không thì Phi trả lời là không biết. Nghe vậy, Nhi nói với đồng bọn là Phi chắc chắn không phải là thủ phạm nên ra về.

Sau khi nhóm của Hào và Phong bỏ đi, Phi đến CAP Hòa Phát trình báo sự việc, sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương. Theo bản kết luận giám định thương tích của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, Nguyễn Công Mai Phi tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên là 12%. Điều đáng nói là trong quá trình bị Hào và Phong đánh thương tích, Phi đang ở độ tuổi vị thành niên. Từ đơn trình báo của bị hại, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAP Hòa Phát khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 5-12, xác định tỷ lệ thương tích của Phi là 12%, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Phong Hào và Phan Quang Phong để xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

GIA HÂN