Hiệu trưởng xà xẻo tiền bán trú của học sinh

Thứ sáu, 25/12/2015 09:47

(Cadn.com.vn) - Có đi trên những con đường đến các làng của xã Đăk Sông (H. Kông Chro, Gia Lai) trơn trượt, ngập bùn đất mới hiểu được nỗi vất vả mà học sinh nơi vùng đặc biệt khó khăn này mỗi khi đến lớp, đến trường. Thế mà oái oăm thay, số tiền Nhà nước hỗ trợ cho các em để bớt nỗi gian nan đi tìm con chữ lại được cấp phát một cách... mập mờ.

Trường TH&THCS Cao Bá Quát. 

Học sinh tố nhà trường

Trong những năm qua, việc thực hiện theo Quyết định số 85 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, huy động tối đa các em trong độ tuổi đến lớp, góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách tri thức giữa vùng khó khăn và vùng thuận lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Oái oăm thay, số tiền các em được hưởng lại bị cắt xén, xà xẻo một cách trắng trợn! Ngày 13-11-2015, 14 học sinh từng học tại Trường Tiểu học và THCS (TH&THCS) Cao Bá Quát (xã Đăk Sông, H. Kông Chro, Gia Lai) quay trở lại trường đúng vào buổi họp chi bộ của nhà trường để đòi trả số tiền hỗ trợ học sinh bán trú của các em (1 triệu đồng/em) trong năm học 2013-2014 mà nhà trường còn thiếu. Lãnh đạo UBND xã Đăk Song có mặt tại đây rất ngạc nhiên bởi các em đã ra trường hơn 1 năm nay. Trước những thắc mắc, Hiệu trưởng nhà trường Trần Quốc Khải biện minh “có lẽ các em học sinh nhầm lẫn gì đó”.

Dù cho rằng các em nhầm lẫn nhưng ngay sau đó vị hiệu trưởng này đã chỉ đạo cho 1 giáo viên tên T. vội vàng đi vào các làng chi trả số tiền còn thiếu của 14 em (?!). Thế rồi, sự việc vỡ lở ra khi hàng chục em học sinh được nhận chế độ bán trú đang học tại trường lên tiếng về việc nhà trường “giữ hộ” tiền bán trú của em mà “quên” chi trả từ lúc mới vào trường. Đến nay, các em đã chuẩn bị ra trường nhưng nhà trường dường như cũng quên luôn.

Theo danh sách chi trả tiền hỗ trợ học sinh bán trú của Trường TH&THCS Cao Bá Quát thì nhà trường đã chi trả số tiền hơn 406 triệu đồng cho 4 học kỳ của 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015 cho các em học sinh được hỗ trợ. Cụ thể, trong năm học 2013-2014, 35 em được nhận tiền hỗ trợ, mỗi em được hỗ trợ 5.175.000 đồng/9 tháng.

Tiền được phát theo 2 đợt, đợt 1 là 2.300.000 đồng, đợt 2 là 2.875.000 đồng. Năm học 2014-2015, nhà trường có 43 em, mỗi em được hỗ trợ 5.175.000 đồng/9 tháng bao gồm tiền ăn và tiền ở. Nhà trường phát tiền cho các em 3 đợt, đợt 1 là 2.300.000 đồng, đợt 2 là 1.725.000 đồng và đợt 3 là 1.150.000 đồng. Mặc dù trên giấy tờ là đã chi trả đủ cho các em nhưng số tiền thực chất các em được nhận lại là một con số khác.

Những em học sinh ở làng K’te (xã Đăk Sông) phản ánh nhà trường còn thiếu tiền hỗ trợ bán trú qua 3 học kỳ của 2 năm học. 

“Tối kiến” của hiệu trưởng

Trước sự việc 14 em học sinh cũ quay lại yêu cầu trả số tiền chính sách còn thiếu, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cao Bá Quát Trần Quốc Khải biện minh: “Trong học kỳ I năm học 2013-2014, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo bằng miệng của lãnh đạo UBND xã lúc đó là ông Y Vét – Bí thư xã và ông Cường – Chủ tịch UBND xã chi trả số tiền hỗ trợ bán trú cho các em học các lớp 6, 7, 8, 9 thành 2 đợt.

Dù các em được nhận 2,3 triệu đồng nhưng nhà trường cấp 1,3 triệu đồng, còn 1 triệu đồng nhà trường giữ lại rồi cấp phát sau cho các em. Nếu cấp 1 lần thì các em có nhiều tiền tiêu xài hết rồi nghỉ học, hôm sau không có động lực để các em đi học nữa. Do bản thân tôi sơ suất thiếu 14 em số tiền là 1 triệu đồng/ em nhưng tôi đã khắc phục rồi”. Đồng thời, thầy Khải cũng cho rằng ngoài 14 em này ra thì nhà trường đã chi trả chế độ bán trú cho các em học sinh đầy đủ. Thế nhưng, trong kỳ I năm học này vẫn còn 21 em bị nhà trường “ngắt” bớt 1 triệu đồng, khi được hỏi chi trả vào thời gian cụ thể nào thì thầy Khải lấp lửng không nói rõ được thời gian, địa điểm.

Chủ tịch UBND xã Đăk Sông Tạ Văn Chinh cho hay: Việc này chúng tôi đã nắm được thông tin ban đầu là học kỳ  I năm học 2013-2014 nhà trường đã giữ lại 1 triệu đồng của các em được hỗ trợ bán trú là chính xác. Tuy nhiên, nhiều em học sinh từ lớp 6 đến năm nay học lớp 9 đã lên  UBND xã phản ánh nhà trường vẫn chưa chi trả đúng số tiền các em đáng được nhận. Chúng tôi đã có báo cáo gửi UBND huyện vụ việc trên và chờ ý kiến chỉ đạo.

Tại nhà em Đinh Thị Amé, chúng tôi đã gặp các em Đinh Thị Thơnh, Đinh Thị Xóech, Đinh Thị Thư, Đinh Thị Nhân, Đinh Krích..., tất cả các em hiện đang là học sinh lớp 8A Trường TH&THCS Cao Bá Quát được nhận tiền hỗ trợ học sinh bán trú theo chính sách. Trái ngược với lời ông hiệu trưởng, tất cả các em đều cho biết, số tiền mình được nhận trong học kỳ I năm học 2013-2014 (lớp 6A) là 1.300.000 đồng/em (còn thiếu là 1 triệu đồng/em - P.V) và học kỳ II là 2.875.000 đồng/em. Trong năm học 2014-2015 (lớp 7A), số tiền thực nhận từng đợt của các em là: học kỳ I là 1.300.000 đồng/em; học kỳ II là 1.000.000 đồng (thiếu của các em là 2,875 triệu đồng/em-P.V). Vậy số tiền còn thiếu của các em từ năm lớp 6 đến lớp 8 nhà trường vẫn chưa trả.

Qua tìm hiểu, không chỉ các em học sinh trên mà toàn bộ các em từ lớp 6, 7, 8, 9 trong 3 học kỳ trên đều bị nhà trường “bớt xén” tiền trợ cấp như vậy. Nếu tính nhẩm sơ bộ thì hơn 100 triệu đồng nhà trường chưa chi trả đủ cho các em được hỗ trợ bán trú.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng GD-ĐT H. Kông Chro cho biết: Sau khi nghe thông tin, Phòng đã có báo cáo UBND huyện và UB đã có văn bản chỉ đạo Phòng Tài chính phối hợp cùng Phòng giáo dục tiến hành thanh kiểm tra tại trường Cao Bá Quát. Chúng tôi không chỉ đạo nhà trường “ngắt” tiền chi trả cho các em thành nhiều đợt như việc thầy Khải làm. Hiện chúng tôi cũng chờ kết luận của UBND huyện chứ chưa có ý kiến gì.

Minh Tân