Hiệu ứng từ một cuộc vận động

Thứ bảy, 24/05/2014 10:27

(Cadn.com.vn) - Cứ thấy bóng dáng bà Võ Thị Thể, Chi hội trưởng phụ nữ Chi hội Hà Đông 4, P.Xuân Hà (Thanh Khê, Đà Nẵng) xuất hiện là chị em trong ở khu vực biết ngay mục đích của chuyến đi. Đã thành lệ, từ 3 năm nay kể từ khi thực hiện việc "làm theo" của nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tần suất xuống địa bàn của bà ngày càng nhiều. Thấy bà đã lớn tuổi, nhiều người khuyên "Cô cứ ở nhà, để tụi cháu còn trẻ đi là được rồi" thì bà cười "Làm việc có ích thì kể chi tuổi tác hả mấy đứa".

Hàng tháng, bà đến từng nhà vận động chị em cất giữ đồ phế thải để bán lấy tiền giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn với số tiền thu được mỗi tháng từ mô hình này vào khoảng 500.000 đồng đến 600.000 đồng để giúp đỡ cho các "địa chỉ nhân đạo". Đó là trường hợp của chị Trần Thị Sen bị ung thư, anh Nguyễn Đức Dũng bị chấn thương sọ não do bị TNGT, anh Nguyễn Văn Tín bị bệnh nằm liệt giường...

Quận ủy Thanh Khê tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Nhiều tấm gương "làm theo" khác cũng đã tạo được sự lan tỏa từ cuộc vận động có ý nghĩa này. Hôm gặp chúng tôi, các anh ở bộ phận giúp việc của Quận ủy Thanh Khê kể về trường hợp của chị Lê Thị Hiếu, Tổ trưởng kho quỹ- Kho bạc Nhà nước Q.Thanh Khê. Đấy là một trong những tấm gương luôn nêu cao tinh thần, thái độ tận tụy với công việc, thật thà, trung thực. Số tiền hơn 90,5 triệu đồng tiền thừa qua các lần kiểm quỹ phát hiện thừa chị đã trả lại cho khách hàng. Điều đó đã thực sự tạo nên một hình ảnh sống động và đầy thán phục không chỉ đối với cán bộ của Kho bạc mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mỗi nơi, mỗi người có mỗi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên cách "làm theo Bác" cũng có khác nhau, tạo ra sự sinh động: Hội viên Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chưởng cùng gia đình tiết kiệm được 125 triệu đồng và dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích xây dựng nhà tình nghĩa và giúp đỡ những gia đình khó khăn ở địa phương; chủ tàu Lê Văn Chiến vươn  khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Lê Thị Hiền, chi hội trưởng phụ nữ chi hội 5, Tân An B, P.Tân Chính không chỉ tự mình vươn lên làm giàu chính đáng mà còn tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các chị em khác trong chi hội thoát nghèo hoặc; chị Nguyễn Thị Lệ Mỹ, tổ 26, P.Chính Gián ngoài những suất quà tặng cho các gia đình khó khăn từ nguồn vận động các thành viên trong gia đình, chị còn hỗ trợ 40 triệu đồng để tặng quà cho người nghèo.

Bên cạnh đó còn có những việc làm âm thầm của người dân mãi cho đến khi địa phương phát hiện để nhân điển hình thì lại từ chối với lý do đơn giản "Đó là việc làm từ trái tim, tấm lòng yêu thương con người và đây là chuyện bình thường trong cuộc sống". Đó là trường hợp của ông Hoàng Trọng Thân, tổ 3, Tam Giác 1B, P.Thạc Gián, thợ làm chìa khóa. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng ông đã âm thầm tự nguyện đóng góp mỗi ngày 10.000 đồng suốt từ năm 2012 đến nay được 10,8 triệu đồng để ủng hộ quỹ vì người nghèo của địa phương.

Nói như Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê đồng chí Trần Văn Huy: "Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tiềm thức trong nhận thức của mỗi người và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu ứng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt đời thường của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa tệ nạn ma túy và các TNXH... đem lại hiệu quả tích cực, rõ nét".

Phương Kiếm