Hình ghép cờ Tổ quốc đầy ý nghĩa

Thứ tư, 04/09/2024 08:40

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên khắp cả nước, bên cạnh các hoạt động truyền thống, nhiều bạn trẻ đã có những ý tưởng sáng tạo trong cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Trong đó nổi bật lên hình ảnh lá cờ Tổ quốc được vẽ từ những tấm giấy chứng nhận hiến máu không chỉ thể hiện lòng yêu nước mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, hướng đến những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Ông Đặng Quang Nam được trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong phong trào HMNĐ.
Thiếu tá Phạm Văn Hiếu cùng lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên từ 26 giấy chứng nhận hiến máu.

Lá cờ được xếp từ 26 giấy chứng nhận hiến máu

Được truyền cảm hứng từ những hình ảnh đẹp về lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã thôi thúc Thiếu tá Phạm Văn Hiếu - cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thực hiện vẽ lá cờ Tổ quốc bằng chính những giấy chứng nhận hiến máu mà anh đã tích lũy suốt 17 năm qua. Nhận thức được tầm quan trọng từ thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, từ năm 2007 đến nay, anh vẫn luôn tích cực tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), đồng thời cổ vũ, tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng tham gia.

Ngay sau khi hình ảnh lá cờ Tổ quốc do mình thực hiện được đăng tải trên trang thông tin của Tuổi trẻ Công An huyện Hòa Vang, anh Hiếu vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhận về rất nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng, được hàng ngàn người hiến máu trên cả nước ủng hộ, lan tỏa, tạo “Trend” cho nhiều người trẻ trên cộng đồng mạng xã hội. “Thấy những lá cờ Tổ quốc bằng giấy HMTN của mọi người từ khắp nơi trên mọi miền đất nước chia sẻ trên các trang mạng xã hội tôi cảm thấy vô cùng tự hào, biết ơn sâu sắc trước những nghĩa cử cao đẹp này, bởi lá cờ được tạo nên từ những “tấm sổ đỏ” không chỉ để chạy theo trào lưu mà đó còn là kết tinh của lòng yêu nước, là tinh thần tương thân tương ái của những người con đang sống trên mảnh đất hình chữ S này. Là một chiến sĩ Công an nhân dân, tôi luôn xem việc hiến máu cứu người là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là kim chỉ nam để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng vì nhân dân phục vụ, làm rạng ngời hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân”-Thiếu tá Phạm Văn Hiếu bộc bạch.

Ông Đặng Quang Nam được trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong phong trào HMNĐ.

Nỗ lực trên hành trình tiếp lửa cho phong trào hiến máu tình nguyện

Hơn 150 giấy chứng nhận HMTN là tất cả gia tài, và là sự “giàu có” của lòng nhân ái mà ông Đặng Quang Nam (56 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã gom góp được sau 30 năm gắn bó.

Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia HMTN vào năm 1994, ông Nam cho biết, khi nghe tin Đoàn phường vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu nhân đạo, ông đã ngay lập tức đăng ký tham gia mà không một chút nghĩ ngợi bởi sự năng nổ, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tinh thần khao khát được cống hiến vì cộng đồng đã lấn át mọi nỗi lo sợ. Kể từ đó, năm nào ông Nam cũng đều đặn tham gia hiến máu từ 1 – 3 lần do phường, quận và các đơn vị phát động. Cùng với việc tham gia ngày hội HMTN, ông Nam còn thành lập nên Câu lạc bộ Nhóm máu hồng vì cộng đồng, để có thể tuyên truyền vận động gia đình, người thân, bà con trong khu dân cư tham gia HMTN, đồng thời có thể tiếp cận nhanh với những bệnh nhân cấp cứu cần máu gấp. Ông Nam vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên hiến máu nóng cứu người gặp tai nạn. Vì không quen thuộc với địa hình tại Bệnh viện Đà Nẵng, phải tất tả ngược xuôi, đến khi tìm được phòng huyết học thì nhịp tim, huyết áp tăng cao nên ông phải ngồi chờ đến khi ổn định mới được hiến máu. “Mỗi giây trôi qua, tôi thấy sao dài đằng đẵng. Chỉ khi hiến được máu cứu được bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, tôi mới thấy an yên trong lòng”- ông Nam nhớ lại. Từ đó, ông càng thấm thía hơn câu nói “Một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”. Những giọt máu của mình được trao đi kịp thời sẽ là chiếc phao cứu sinh để giúp người bệnh vơi bớt đi những đau đớn do bệnh tật, là sợi dây níu giữ họ lại với cuộc đời, và đâu đó là những nụ cười, những ánh mắt đầy hy vọng, những mảnh đời được cứu sống chính là phần thưởng lớn nhất cho những nghĩa cử cao đẹp này.

Với những thành tích, cống hiến trong công tác vận động, tuyên truyền và trực tiếp HMTN trong những năm qua, ông Đặng Quang Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2019), của Ban Chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam năm 2021, cùng với nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các đơn vị cấp quận, thành phố.

Như Quỳnh