HLV Jose Mourinho: Các cầu thủ Manchester United đã quá mệt mỏi

Thứ bảy, 18/03/2017 12:12

(Cadn.com.vn) - Manchester United thắng Rostov 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Juan Mata ở phút 70 trên sân nhà Old Trafford ở lượt về vòng 1/8 Europa League để lấy vé vào tứ kết với tổng tỷ số 2-1. Có điều, "Quỷ đỏ" trả giá đắt khi hai cầu thủ Paul Pogba và Daley Blind dính chấn thương. HLV Jose Mourinho bảo rằng Manchester United chơi vất vả ở những trận vừa qua vì có quá nhiều đối thủ.

HLV Mourinho chỉ ra lịch thi đấu dày đặc của Manchester United khi vừa đá với Chelsea ở FA Cup trong tình trạng 10 chống 11 hôm thứ ba thì tới thứ sáu đá với Rostov; nghỉ ngơi hơn một ngày phải đá với Middlesbrough ở Premier League đúng 12 giờ trưa giờ địa phương ngày chủ nhật. "Tôi thực sự lo sợ cảnh phải đá thêm giờ với Rostov nếu đối thủ Nga gỡ hòa 1-1. Cầu thủ của tôi quá mệt mỏi bởi vì chúng tôi có quá nhiều đối thủ", HLV Mourinho ám chỉ Ban tổ chức Premier League không linh hoạt giờ giấc.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có hành động "lạ" ở trận đấu Manchester United - Rostov: Sau khi Mata mở tỷ số thì ông lấy trái chuối đưa cho cầu thủ Ashley Young đang khởi động bên đường pitch nhằm đưa tận tay trung vệ Marcos Rojo. Cầu thủ Argentina vừa đá vừa ăn ngon lành. Ông Mourinho giải thích đó không phải chuyện để cười: "Rojo xin một trái chuối bởi tôi biết Rojo đang mệt mỏi nên muốn ăn một thứ gì đó để nạp năng lượng tiếp tục thi đấu".

Theo HLV Mourinho, Rojo vừa đá bóng vừa ăn chuối ngon lành trên sân là do mệt mỏi.

HLV 54 tuổi cũng nhân tiện rào trước đón sau cho nỗ lực chạy đua vô địch Premier League với Chelsea do chỉ đá ít hơn có 1 trận nhưng thua tới 17 điểm. Ông nói thẳng là người hâm mộ đừng sớm mong tìm lại ánh hào quang của thời Sir Alex Ferguson. Ông đổ lỗi cho các vị tiền nhiệm đã bán đi những cầu thủ mà ông không bao giờ bán và mua những cầu thủ mà ông không bao giờ mua. Chẳng hạn như bán đi Angel Di Maria, Danny Welbeck hay Javier Hernandez. Pogba đắt giá nhất thế giới nhưng chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Manchester United lại được Mourinho bênh vực: "Cậu ta không làm tôi thất vọng".

Mourinho thậm chí còn dự báo Manchester United có khả năng thất bại ở chuyến làm khách của Middlesbrough không chỉ vì mệt mỏi mà cả mất nhiều trụ cột nữa. Ông chắc chắn mất Ibrahimovic và Herrera vì án treo giò và khả năng Pogba cùng Blind khó kịp bình phục chấn thương. Nếu phải nhận thất bại trước đối thủ đứng áp chót BXH, Mourinho đã có lý do "mệt mỏi" để bao biện và đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho giấc mơ vẫn còn đủ sức đua vô địch Premier League với đội bóng cũ Chelsea.

Hạnh Thuần