HLV Lê Huỳnh Đức: “Lãnh đạo động viên chúng tôi đừng sợ thua”

Thứ sáu, 23/01/2015 09:27

(Cadn.com.vn) - SHB.Đà Nẵng vừa có trận hòa như thắng trước Hà Nội.T&T để chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp, đồng thời giải tỏa nhiều sức ép cho cầu thủ. Trao đổi sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Trước mắt SHB.Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn bủa vây. Lãnh đạo đội bóng đã động viên chúng tôi đừng sợ thua mà hãy cố gắng hòa hợp lối chơi lẫn cải thiện tinh thần bởi mùa giải còn dài phía trước”.

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) được bầu Hiển động viên tinh thần sau trận SHB.Đà Nẵng hòa Hà Nội.T&T trên sân Chi Lăng. Ảnh: Q.Hải

Khởi đầu 4 trận không thắng chắc hẳn ông và các học trò đang phải chịu nhiều áp lực?

* Tất nhiên rồi! Làm bóng đá luôn phải chịu đủ thứ áp lực. Thắng thì chúng tôi áp lực thành tích. Thua thì chúng tôi áp lực phải có điểm, rồi trụ hạng.

Tuy nhiên, lãnh đạo CLB động viên chúng tôi đừng sợ thua mà hãy cố gắng đá hết mình để hòa hợp lối chơi và đặc biệt cải thiện tinh thần thi đấu. Tôi từng nói SHB.Đà Nẵng có thể thua thêm vài trận nữa để khẳng định đây là thời điểm thực sự khó khăn của chúng tôi, chứ bóng đá ai không muốn thắng để làm vui lòng khán giả và hướng đến thành tích.

Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với người hâm mộ rằng họ đến sân thì có quyền khen, chê, bình luận. Nhưng rõ ràng thời điểm này chúng tôi chịu sức ép quá lớn từ dư luận. Tôi hiểu được trách nhiệm của mình với đội bóng lúc này và hoàn toàn nhận trách nhiệm trước thành tích yếu kém của SHB.Đà Nẵng.

Làm bóng đá có thất bại, có thành công chứ không thể lúc nào cũng thắng được. Tôi đã cố gắng làm hết sức mình với đội bóng nhưng chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn là lỗi của tôi. Thực lòng tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với những trải nghiệm cùng bóng đá Đà Nẵng, kể cả lúc chiến thắng lẫn thất bại. Tôi cảm ơn tất cả vì điều đó.

Ông hài lòng nhất điều gì ở trận hòa của SHB.Đà Nẵng trước Hà Nội.T&T?

* Đó là tinh thần! Tôi khen ngợi tinh thần của các cầu thủ ở trận đấu này, họ thi đấu quyết tâm, quyết liệt. Tuy nhiên, vận xui vẫn chưa hết với các cầu thủ của tôi.

Trong trận đấu này, nhiều cầu thủ còn rất trẻ và lần đầu tiên được ra sân, lại đá một trận nhiều áp lực nhưng họ đã vượt qua được mọi rào cản để tự tin chơi bóng. Mọi người thấy đó, Ychaly Êban mới 19 tuổi và ra sân ở trận đấu vô cùng khó khăn nên những phút đầu anh ta lóng ngóng rồi để mất bóng là điều dễ hiểu. tuy nhiên, tôi đã động viên nhiều và hiệp hai Êban đã chơi tốt, dám tự tin cầm bóng, chuyền bóng, thậm chí sút xa.

Hay như tiền vệ Ngô Quang Huy, cầu thủ này đã thoát ra được áp lực tâm lý nặng nề của toàn đội để tỏa sáng. Cặp trung vệ Hải Lâm – Phước Vĩnh trở lại quyết liệt hơn. Văn Học ở cánh trái đã chơi tốt. Ở tuyến giữa, sự trở lại của Quốc Anh cũng đáng ngợi khen khi anh ta chơi xông xáo và gây được sức ép lên hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi còn quá nhiều việc phải làm. Tôi cần vực dậy tốt hơn tinh thần cho cầu thủ để họ tự tin chơi bóng. Chỉ có thể giải phóng cái đầu hết áp lực thì đôi chân mới thanh thoát được. Về lối chơi, ban huấn luyện cần phải sửa nhiều cho các cầu thủ bởi hiện tại chúng tôi vẫn chưa có đội hình hòa hợp.

Qua 4 vòng đấu có thể thấy chất lượng ngoại binh của SHB.Đà Nẵng vẫn là dấu hỏi, thưa ông!

* Mọi người cứ hỏi tôi hoài vì sao chất lượng ngoại binh của Đà Nẵng mùa này kém, trong khi không đặt câu hỏi ngược lại vì sao họ kém. Vấn đề các bạn thấy ở đây là ngoại binh của tôi chưa có nhiều đất diễn. Thời gian qua hàng tiền vệ SHB.Đà Nẵng liên tục thay đổi, thử nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra được phương án tốt nhất.

Các cầu thủ của tôi người thì sa sút phong độ như Minh Tâm, Huy Toàn, người thì quá già như Minh Phương, Vũ Phong, người thì chưa hòa hợp được… Một khi hàng tiền vệ không cầm được bóng, không triển khai tấn công được bóng đâu cho cặp tiền đạo ngoại ở tuyến trên thể hiện.

Ông có đánh giá gì về chuyến làm khách của SHB.Đà Nẵng trước HA.GL cuối tuần này?

* Ngay sau trận đấu này chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm và khi đó Ban huấn luyện sẽ lên phương án cụ thể. Nhưng rõ ràng gặp HA.GL thời điểm này không hề dễ dàng bởi họ là đội bóng trẻ chơi đầy nhiệt huyết lại nhận được sự quan tâm, yếu mến nhiều của người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là cố gắng hết sức để giành kết quả khả quan.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)