HLV Lê Huỳnh Đức: "SHB Đà Nẵng thất bại đáng hổ thẹn"

Thứ hai, 03/04/2017 12:41

(Cadn.com.vn) - Được chơi hơn người từ phút thứ 8 nhưng SHB Đà Nẵng có một trận đấu quá tệ và trả giá bằng thất bại 0-1 trước S.Khánh Hòa BVN. HLV Lê Huỳnh Đức buồn bã nói sau trận đấu: "Đây là trận đấu dở nhất của chúng tôi kể từ đầu mùa giải. Một thất bại hoàn toàn! Các cầu thủ của tôi đã không làm được điều gì cả ở trận này. Tôi đã nói với các học trò của mình rằng đây là thất bại đáng hổ thẹn".

Chiều 2-4, sân Hòa Xuân không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm" của SHB Đà Nẵng nữa khi đội bóng sông Hàn "phơi áo" trước vị khách S.Khánh Hòa BVN. Và tất nhiên, mặt sân không có lỗi trong thất bại này của SHB Đà Nẵng. Lỗi ở thất bại này là vì đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã chơi một trận dở tệ.

Ở V-League, bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng và dành một sự tôn trọng cho S.Khánh Hòa BVN. SHB Đà Nẵng chiều qua không là ngoại lệ khi HLV Huỳnh Đức đã cảnh báo các học trò của mình về sự nguy hiểm của đối thủ. Và khi trận đấu trôi qua phút thứ 8, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều cho SHB Đà Nẵng, bởi đối phương bị mất người. Pha phạm lỗi với Đức Chinh ngay trước vòng cấm đã buộc tiền vệ đánh chặn Lê Duy Thanh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh.

Eydison (giữa) và đồng đội hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của S.Khánh Hòa BVN. Ảnh: Q.Hải

Là chủ nhà lại được chơi hơn người từ phút thứ 8, SHB Đà Nẵng dường như nhận quá nhiều lợi thế. Vậy nhưng, mọi diễn biến trên sân không cho thấy đội bóng sông Hàn đang chơi hơn người. SHB Đà Nẵng không áp đặt được thế trận, không tạo ra được bất kỳ pha tấn công nào cho ra hồn trong suốt 45 phút đầu tiên. HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn: "Các cầu thủ của tôi chẳng làm được điều gì cả ở trận đấu này. Hàng thủ thì chơi không tốt, còn các tiền đạo lại mất hút, dù chúng tôi được chơi hơn người. Tôi đã tung vào sân những con người tốt nhất nhưng chẳng cải thiện được gì. Thực sự đây là trận đấu quá dở của SHB Đà Nẵng. Trong tay tôi hiện chẳng còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn".

Nếu như SHB Đà Nẵng chơi vật vờ và bế tắc thì S.Khánh Hòa BVN lại tỏ ra rất tập trung và kinh nghiệm. HLV Võ Đình Tân chỉ đạo các học trò lùi sâu tổ chức phòng ngự từ xa. Đội khách đặt nhiều hy vọng ghi bàn vào những tình huống cố định hơn là phản công nhanh. Chiến thuật hợp lý của S.Khánh Hòa BVN đã thành công ở phút 64. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, Quốc Chí xâm nhập vòng cấm đánh đầu tung lưới thủ môn Lê Văn Hưng, đưa S.Khánh Hòa BVN vượt lên.

Bị thủng lưới ở phút 64 tức là SHB Đà Nẵng còn quá nhiều thời gian để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhất là họ được chơi hơn người. Thế nhưng, tất cả các phương án tổ chức tấn công của chủ nhà đều rất "tối" nên đều bị đối phương hóa giải. Ngược lại, S.Khánh Hòa BVN chơi điềm tĩnh và nếu các tiền đạo dứt điểm tốt hơn thì đã có thêm bàn thắng.

Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thua 0-1 trước đội quân 10 người của S.Khánh Hòa BVN. HLV Lê Huỳnh Đức ngậm ngùi: "Giờ nghỉ giải lao, tôi đã cảnh báo các học trò thận trọng trước những pha bóng cố định của S.Khánh Hòa BVN. Tôi cũng lường trước được thất bại khi chứng kiến các học trò không áp đặt được thế trận và tấn công rất dở. Thậm chí, tôi đã nói với các cầu thủ mình rằng thất bại này rất đáng xấu hổ".

* Ở diễn biến khác của vòng 11 V-League diễn ra chiều qua, bất ngờ lớn xảy ra khi Quảng Nam FC thua 0-1 trên sân Pleiku trong chuyến làm khách HAGL. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Châu Ngọc Quang ở phút 51. Tuy nhiên, bàn thắng này thực sự gây tranh cãi. Cụ thể, phút 51, sau pha vô lê trúng xà ngang của Công Phượng, bóng bật ra đập trúng vào chân của Ngọc Quang đi vào lưới của Quảng Nam. Pha quay chậm cũng cho thấy Ngọc Quang đã rơi vào thế việt vị trước khi Công Phượng tung ra cú dứt điểm trúng xà ngang. Thời điểm bóng đập xà dội ra, Ngọc Quang cũng đứng dưới hàng hậu vệ đội khách. Các cầu thủ Quảng Nam FC đã chạy ra biên để phản ứng với trợ lý trọng tài về quyết định cho HAGL hưởng bàn thắng này. Tuy nhiên, tổ trọng tài do ông Hoàng Anh Tuấn cầm còi vẫn công nhận bàn thắng cho HAGL. Thua trận này, Quảng Nam FC lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng. Ngược lại, HAGL đã cắt được chuỗi 3 trận thất bại của mình.

Hai trận đấu khác, chủ nhà Hải Phòng hòa SLNA tỷ số 1-1, còn B.Bình Dương đánh bại đội khách TP Hồ Chí Minh tỷ số 1-0. Trước đó vào chiều 1-4, Long An thua thảm 0-4 trước chủ nhà Sài Gòn trên sân Thống Nhất.

Quang Hải