HLV Lê Huỳnh Đức: “SHB.Đà Nẵng chưa thể hiện được nhiều”

Thứ ba, 14/01/2014 09:27

(Cadn.com.vn) - Nhìn lại 90 phút trận thắng ĐT.Long An trong ngày mở màn V-League 2014, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá các học trò của mình chưa thể hiện được nhiều. Lý do vì “Gạch” không gây được sức ép cần thiết.

Các tân binh cần nỗ lực hòa nhập

Chiến thắng 3-1 của SHB.Đà Nẵng trước ĐT.Long An đều in đậm dấu ấn của các tân binh. Ở bàn mở tỷ số, người đá cặp trên hàng công là Bojan Mamic đã chuyền bóng cho đồng đội Merlo thoát xuống hạ gục thủ môn Nguyễn Tiến Phong. Bàn nâng tỷ số lên 2-0, trung vệ người Croatia Valentic Adrian lên tham gia tấn công đã chọn vị trí rất tốt để đón bóng từ hậu vệ Huy Toàn và đệm lòng chính xác. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng sông Hàn, tiền đạo Bojan đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Nhưng trong bàn thắng này, góp công lớn nhất chính là tân binh Nguyễn Vũ Phong với pha tạt bóng điểm rơi không thể tốt hơn.

Đánh giá về màn ra mắt của các tân binh đội bóng sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Các cầu thủ mới của chúng tôi đã thi đấu đầy nỗ lực, họ góp công lớn trong cả 3 bàn thắng. Song cũng như toàn đội, họ chưa thể hiện được hết năng lực, một phần do ĐT.Long An không tạo được áp lực. Như các bạn thấy, trận vừa rồi, đối thủ của chúng tôi chơi khá đơn điệu, có ít những đợt tấn công uy hiếp nên sức ép vì thế chưa lớn”.

Cụ thể, nhà cầm quân họ Lê đánh giá, tiền đạo Bojan Mamic có kinh nghiệm, sở hữu khả năng không chiến, kiểm soát bóng tốt nhưng hạn chế thể lực vì tuổi tác. Trung vệ Valentic Adrian đã mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của SHB.Đà Nẵng. So với Cosmin thì Valentic không thể sánh bằng. HLV Huỳnh Đức cũng giải thích, do có thời gian quá ít để hòa nhập, thậm chí trung vệ Valentic chưa thuộc tên đồng đội lại bất đồng ngôn ngữ nên sợi dây liên lạc chưa có. Vì thế, bộ đôi ngoại binh này cần thời gian và phải nỗ lực nhiều để hòa nhập tốt. 

Về cái tên gây chú ý Nguyễn Vũ Phong, HLV Huỳnh Đức đánh giá cầu thủ này đã làm khá tốt vai trò của một tiền vệ cánh. Nhưng nhìn chung, Vũ Phong vẫn chưa thể hiện được khả năng của mình. Còn Thanh Sang chưa để lại ấn tượng do anh vào sân cuối hiệp hai.

Trung vệ tân binh Valentic Adrian đã có trận ra mắt thành công.

SHB.Đà Nẵng vẫn đáng sợ

Công bằng đánh giá, chiến thắng 3-1 của SHB.Đà Nẵng trước ĐT.Long An là kết quả hợp lý, đơn giản vì đối thủ yếu. Nghĩa là, đội bóng vẫn chưa thể hiện được diện mạo của một đội bóng lớn. Song nhìn chung, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đáng sợ, xứng đáng thách thức ngôi vương.

SHB.Đà Nẵng vẫn đá biên sở trường. Tuy nhiên, nhìn những miếng đánh của họ ở trận đấu với “Gạch” là khá đa dạng. Có được điều này nhờ đôi cánh rất mạnh với sự đảm trách của Quốc Anh và Vũ Phong. Mùa giải vừa qua, đội bóng sông Hàn “thở” bằng sự xuất sắc của Quốc Anh. Mùa này, Vũ Phong đẳng cấp, kinh nghiệm và đa năng xuất hiện đang khiến hai biên của SHB.Đà Nẵng lợi hại hơn. Một khi được chia sẻ bớt vai trò kiến tạo cũng như sự thu hút hậu vệ đối phương, Quốc Anh có thêm không gian để tỏa sáng.

Trên hàng công, Merlo sớm chứng tỏ được phong độ ghi bàn. Chân sút người Argentina không còn dè dặt trong những pha tranh chấp, bứt tốc. Đáng mừng là người đá cặp Bojan cũng sớm thể hiện được sự nhạy bén của một tiền đạo. Ngoài ra, HLV Huỳnh Đức vẫn còn đó Hà Minh Tuấn là quân bài dự bị chiến lược. Hàng hậu vệ, Phước Vĩnh trở lại sau chấn thương để cùng với Hải Lâm, Cao Cường, Valentic, Duy Lam, Hoàng Quãng, Huy Toàn, Tấn Điền sẽ đảm bảo sự vững chắc. Trong khung gỗ, Nguyễn Thanh Bình bắt ổn định. Người dự bị cho anh Lê Văn Hưng rất được kỳ vọng.

Nhìn chung, SHB.Đà Nẵng là đội bóng đang sở hữu lực lượng có chiều sâu, đủ để có cơ sở hướng đến ngôi vô địch.

Khánh Hòa