HLV Mourinho: Thoải mái chút đi!

Thứ hai, 30/10/2017 08:45

HLV Mauricio Pochettino khoanh tay đứng chờ đồng nghiệp Jose Mourinho sau trận thua 0-1 của Tottenham trên sân Old Trafford. Lý do là ông Mourinho nhân tiện ống kính máy quay của hãng Sky Sports dọc đường biên chĩa vào thì nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ra hành động ngón tay che ngang miệng.

HLV Pochettino chờ Mourinho “làm dáng” trước ống kính truyền hình.

Bắt tay với Pochettino và nhận lời chúc mừng từ đồng nghiệp Argentina rồi bước vào phòng họp báo, Mourinho giải thích hành động đó không hề có ý nhắm vào khu kỹ thuật của Tottenham mà chỉ nhắm vào những ai hoài nghi năng lực Manchester United. “Chúng tôi đã đối đầu nhau vài lần rồi, lúc thắng lúc thua và chưa từng hòa. Tôi rất vui vì thắng được đối thủ mạnh như Tottenham”, Mourinho nói.

Người hâm mộ Manchester United quá chán cách bày binh bố trận của Mourinho thiên về phòng ngự tới nhàm chán. Họ la ó. HLV Jurgen Klopp cũng chê bai Mourinho khi làm khách ở Liverpool. Những người yêu mến “Quỷ đỏ” tiếp tục la ó Mourinho khi ông quyết định thay Marcus Rashford bằng Anthony Martial ở phút 70 trận đấu với Tottenham.

Tuy nhiên, chính cầu thủ người Pháp lại là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 81. Bóng được thủ môn De Gea phát dài cho Lukaku đánh đầu ngược bóng, Martial thoát khỏi hai hậu vệ Tottenham và dứt điểm chéo góc thành công. “Nhiều người nói quá nhiều. Bình tĩnh đi. Thư giãn bớt đi. Đừng nói quá nhiều, đừng nói, đừng nói và thư giãn đi, đừng căng thẳng quá”, Mourinho tuôn một tràng.

Cựu đội trưởng Manchester United là Gary Neville bảo rằng “Quỷ đỏ” đâu phải tay vừa vì đã có 36 trận bất bại tại Old Trafford. Lối chơi khó chịu và 3 điểm là cần thiết vào lúc này. Tuy nhiên, nhiều tờ báo nhận định rằng Manchester United thắng được nhờ Tottenham mất Harry Kane. Trong vài tình huống trước khung thành De Gea thì các cầu thủ tấn công còn lại của Tottenham thiếu một chút nhạy bén và chính xác như Kane để có bàn thắng. HLV Pochettino vẫn còn ám ảnh câu “chọc quê” của Guardiola rằng Tottenham là đội bóng Harry Kane nên bảo rằng: “Chúng tôi thua không phải vì Kane ngồi ngoài bởi đây là môn thể thao tập thể và phải biết thích ứng với tình trạng một cầu thủ quan trọng nào đó không thể ra sân. Tottenham xứng đáng có được ít nhất 1 điểm”.

Manchester United vẫn thua Manchester City 5 điểm bởi đối thủ cùng thành phố thắng West Bromwich 3-2. Chelsea tiếp tục bám sát cuộc đua nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bournemouth. Arsenal thắng Swansea City 2-1 và Liverpool thắng Huddersfield 3-0. 5/6 đội đầu bảng giành thắng lợi càng khiến cho cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn. HLV Guardiola của Manchester City vẫn bảo lưu quan điểm Tottenham mới là đối thủ đáng lo lắng nhất của ông trong cuộc đua vô địch mùa này.

HƯNG NGUYÊN