HLV Van Gaal đổ lỗi học trò

Thứ năm, 14/01/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - HLV Louis Van Gaal nở nụ cười thật tươi khi Wayne Rooney chuyền bóng đánh lừa hàng thủ Newcastle United để Jesse Lingard thoát xuống nâng tỷ số lên 2-0 cho Manchester United ở phút 38. HLV này chắc mẩm thắng lợi thứ ba liên tiếp để xả thêm sức ép bị mất việc ở Old Trafford, nhưng rồi ông đứng ngồi không yên những phút sau đó. Newcastle United lần lượt gỡ hòa 2-2. Ngay cả khi Rooney lập cú đúp ở trận đấu này ở phút 79 để một lần nữa đưa Manchester United vượt lên dẫn trước vẫn không làm HLV Van Gaal yên tâm. Nỗi lo của HLV Van Gaal đã đúng bởi vì Newcastle United gỡ hòa 3-3 trước khi trọng tài Mike Dean thổi còi kết thúc trận đấu.

Manchester United rơi xuống vị trí thứ 6. Nguy cơ mất việc của HLV Van Gaal lại trồi lên. Trong lúc lo lắng ấy, nhà cầm quân 64 tuổi đã đổ lỗi cho các học trò. "Khi bạn mất 2 điểm, bạn không thể đổ lỗi cho trọng tài hay đối phương mà phải tự nhận lỗi về mình. Các cầu thủ của tôi bỏ qua những cơ hội ghi bàn quá tốt", Van Gaal nói.  Ông cho rằng các cầu thủ đã không biết tận dụng cơ hội ghi bàn ngon ăn, không biết kết liễu trận đấu sớm hơn nhằm hạ gục ý chí Newcastle United ngay trong hiệp một.

Thực ra, nếu trọng tài Mike Dean bắt chính xác hơn thì Manchester United đã thua trận. "Vua" Dean cho mỗi bên được hưởng 1 quả penalty thì cả 2 đều gây tranh cãi. Các bình luận vốn là cựu danh thủ như Carragher, Shearer hay trọng tài bắt chung kết World Cup 2010 Howard Webb vẫn không thống nhất liệu Chancel Mbemba có chơi bóng bắt tay trong tình huống Fellaini nhảy lên đánh đầu để dẫn tới quả penalty cho Rooney ở phút thứ 9 không? Rồi liệu Aleksandar Mitrovic có phải thừa cơ hội Chris Smalling kèm chặt đã lăn ra té ngã để kiếm penalty gỡ hòa 2-2 ở phút 67 hay không? Trọng tài Dean bỏ qua 1 quả penalty cho Newcastle ở hiệp một sau tình huống Lingard đạp vào Janmaart.

Hưng Nguyên