Hỗ trợ phương tiện và kinh phí cho người dân về quê tránh dịch

Thứ tư, 29/09/2021 15:38

Khuya 28-9, một nhóm người đồng bào H’mông đi trên những chiếc xe máy cũ từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Nghệ An trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Trong đoàn có nhiều em nhỏ từ 1 đến 8 tháng tuổi. Trong đêm, có đôi vợ chồng trẻ bị tai nạn, xe máy gẫy phụt, hư hỏng hoàn toàn. Nhưng do đã cam kết không được dừng nghỉ ở địa phận huyện Phước Sơn nên đôi vợ chồng này đi bộ hơn 30km trở lại điểm chốt giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon Tum để xin nghỉ qua đêm…

Chiếc xe máy của vợ chồng anh Hà Bá Tênh bị tai nạn hư hỏng hoàn toàn.

Cũng như các đoàn người về quê trước đó, nhóm người này về đến chốt kiểm soát dịch đèo Lò Xo (địa phận huyện Phước Sơn, Quảng Nam) trong đêm khuya. Sau khi khai báo y tế, ký cam kết không dừng lại địa bàn, họ tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, do di chuyển liên tục nhiều ngày, mệt mỏi và buồn ngủ nên đến địa bàn thị trấn Khâm Đức, đôi vợ chồng trẻ Hà Bá Tênh và vợ là Mùa Y Hoa (đang mang thai 6 tháng ) bị tai nạn khi chỉ còn một mình ở lại phía sau. Rất may, đôi vợ chồng trẻ chỉ bị thương nhẹ, riêng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, xe máy bị hư hỏng, nhưng vì nghĩ mình đã ký cam kết không dừng lại địa bàn Phước Sơn, nên sau đó, đôi vợ chồng trẻ này quyết định đi bộ gần 30km quay lại chốt kiểm soát đèo Lò Xo, xin ở lại qua đêm.

Ông Lý Minh Tám mua xe máy mới cho vợ chồng anh Tênh và tặng quà cho người dân về quê.

Đến sáng nay (29-9), đôi vợ chồng trẻ được các chiến sĩ Công an trực chốt đèo Lò Xo chở về lại điểm gặp nạn để sửa xe và nhận hành lý, đồng thời cho nhập chung đoàn với 12 người đồng hương khác để cùng hỗ trợ nhau trên đường về quê. Nghe tin, ông Lý Minh Tám - chủ một doanh nghiệp tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) đã quyết định mua một xe máy mới, trị giá 15 triệu đồng cho vợ chồng anh Hà Bá Tênh tiếp tục hành trình về quê với chặng đường hơn 500km.

Nhóm người đồng bào H’mông trở về Nghệ An, trong đó có nhiều trẻ em mới vài tháng tuổi.

Ngoài việc tặng xe máy cho đôi vợ chồng trẻ, ông Lý Minh Tám còn hỗ trợ mỗi gia đình một triệu đồng làm lộ phí đi đường. Các chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn và người dân cũng đã hỗ trợ sữa cho các em nhỏ, nước uống, thức ăn cho nhóm người này trước khi tiếp tục hành trình.

Các chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn và người dân hỗ trợ lương thực, nước uống cho nhóm người tiếp tục hành trình.

Anh Hà Bá Long đi cùng đoàn cho biết, nhóm của anh là công nhân công ty cao su ở huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước).Đoàn còn có 4 em nhỏ, có em mới chỉ hơn 1 tháng tuổi, còn chưa được ba mẹ đặt tên. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tất cả đều thất nghiệp, không thể ở lại nên quyết định lên xe máy trở về quê.

TRẦN TÂN - PHẠM TRỌNG