Lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League:

Hòa Bayern, Arsenal vỡ mộng

Thứ tư, 12/03/2014 09:56

(Cadn.com.vn) - Dù rất cố gắng nhưng “Pháo thủ” thành London vẫn không thể lật ngược thế cờ trên sân Allianz Arena của Bayer Munich. Chỉ kiếm được trận hòa 1-1 và thua tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận, Arsenal đã nói lời chia tay đấu trường UEFA Champions League.

Thực ra, Arsenal có cơ sở để mơ về một cuộc lội ngược dòng trên đất khách. Đó là việc họ đánh bại Bayern 2-0 ngay tại “hang Hùm” trong trận lượt về vòng 1/16 mùa giải UEFA Champions League năm ngoái (mùa giải đó, Arsenal cũng bị  loại vì để thua 1-3 lượt đi trên sân nhà). Thế nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, còn rạng sáng nay, Arsenal không thể hiện được nhiều phẩm chất của mình trên đất Đức.

HLV Wenger tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ kinh nghiệm cho Arsenal. Bộ đội hậu vệ cánh là Sagna, Vermaelen và cặp trung vệ là Mertesacker, Koscielny. Bốn cái tên này đã kiểm soát khu vực trước khung thành Fabianski một cách rất chặt chẽ. Ngoài sai lầm trong bàn thua thì có thể nhận định hàng thủ của Arsenal đã chơi rất tốt.

Arsenal chỉ đá cắm tiền đạo người Pháp Giroud, dưới sự hỗ trợ của Arteta, Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Ozil và Podolski. Quyết định này của Wenger dễ hiểu bởi bên kia chiến tuyến, Pep Guardiloa trở lại sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc cho  “Hùm xám”.

Trước trận đấu, Pep nói rằng đội bóng nào kiểm soát bóng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Và ông đã khiến các học trò làm được điều ấy khi đề cao sự an toàn trong lối chơi. Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz Arena không vì thế mà bỏ thói quen gia tăng sức ép tấn công lên đối phương.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho hai đội. Theo kết quả thống kê, Bayern là đội kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Và thực tế, đội khách Arsenal dường như phải lo chống đỡ nhiều hơn thay vì tổ chức những đợt tấn công lên khung thành chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai, Arsenal buộc phải thay Ozil bằng Rosicky. Tiền vệ người Đức Ozil đã chơi quá mờ nhạt trong suốt 45 phút có mặt trên sân. Không tạo ra được tầm ảnh hưởng lên hàng thủ chủ nhà, Ozil còn để mất khá nhiều bóng. Sau trận đấu, phía Arsenal khẳng định Ozil bị chấn thương gân kheo.

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Neuer 6; Lahm 7, Javi Martinez 7, Dante 6, Alaba 6; Schweinsteiger 7, Alcantara 6.5; Robben 6.5, Gotze 6 (Kroos 59, 7), Ribery 6.5; Mandzukic 6. 

Arsenal: Fabianski 7; Sagna 6.5, Mertesacker 7, Koscielny 7, Vermaelen 6.5; Arteta 6, Oxlade-Chamberlain 7.5; Cazorla 6.5, Ozil 4 (Rosicky 46, 6), Podolski 7; Giroud 6.5.

Mãi đến phút 54, thế trận mới được phá vỡ với bàn thắng mở tỷ số cho chủ nhà Bayern. Ribery đi bóng xâm nhập xuống cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Schweinsteiger xử lý tinh tế, hạ gục thủ môn Fabianski. Trong bàn thua này, hàng hậu vệ Arsenal đã mắc lỗi kèm người và để cho Schweinsteiger có quá nhiều thời gian lẫn khoảng trống để dứt điểm trong vòng cấm.

3 phút sau khi bị thủng lưới, Arsenal bất ngờ có bàn gỡ hòa. Từ pha triển khai tấn công hỏng của Arsenal, Podolski đã cướp được bóng trong chân đồng hương Lahm rồi đi vào vòng cấm, trước khi tung cú sút trái phá ở góc gần khiến thủ môn Neuer chỉ biết lấy tay che mặt. Trong tình huống này, Podolski đã khẽ đẩy khiến Lahm bị ngã và các cầu thủ Bayern phản ứng trọng tài. Bản thân Podolski cũng quan sát trọng tài trước khi ghi bàn.

Có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần các “Pháo thủ” lên cao và họ bắt đầu có những đợt tấn công sắc nét. Tuy nhiên, Arsenal không thể ghi bàn để lật ngược thế cờ. Đáng chú ý vào phút bù giờ thứ nhất, Bayern được hưởng quả 11m khi trọng tài cho rằng Robben bị Koscielny phạm lỗi trong vòng cấm. Rất tiếc, Muller đã không thắng được Fabianski.

Quang Hải