Hoan hô cán bộ tăng ca!

Thứ sáu, 13/05/2016 08:44

(Cadn.com.vn) - Làm gì mà hớn hở ra mặt vậy Hai Phố Núi?

- Mình vui lắm! Bà con dân làng mình "ưng cái bụng" lắm! Chuyện này NXD nên tuyên dương cho cán bộ xã mình "nó" phấn khởi...

- Mà là chuyện gì đã chớ Hai Phố Núi?

- Cán bộ xã mình "nó"... "ăn gian" giờ nghỉ để giải quyết công việc cho bà con.

- Cái này gọi là làm thêm, làm ngoài giờ chớ Hai.

- Mình chỉ biết, giờ Nhà nước cho nghỉ mà cán bộ "hắn" vẫn làm việc cho dân là... "ăn gian". Nhưng cái gian ni tốt, được việc cho dân nên bà con "ưng cái bụng" lắm! Đáng khen lắm!

- Mà răng cán bộ chỗ Hai phải "ăn gian" giờ nghỉ?

- Thì NXD biết đó, ở xã mình (xã Ayun, H. Chư Sê, Gia Lai) có tới 98% là người dân tộc thiểu số, hầu hết là làm nương rẫy nên giờ "hành chánh" bà con cũng lên nương rẫy hết. Tới trưa hoặc chiều muộn mới về nhà cơm nước hoặc giải quyết các thủ tục giấy tờ có liên quan đến chính quyền. Do đặc thù của địa phương nên lãnh đạo xã Ayun động viên gần 20 cán bộ "tăng ca", giải quyết cho bà con từ 11 giờ 30 đến 14 giờ hằng ngày. Lo việc xong, đầu giờ chiều bà con lại đi lo việc ruộng rẫy. Cuối ngày cũng vậy, có hôm đến 7 - 8 giờ tối, cán bộ còn hỗ trợ bà con giải quyết thủ tục giấy tờ.

- Đúng là cách làm hay và thiết thực với người dân. Được rồi, NXD sẽ viết bài tuyên truyền, động viên tinh thần anh em cán bộ xã và để những địa phương khác xem, học hỏi.

Trao đổi thêm với ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Ayun, NXD được biết, chính ông Thanh đã xung phong làm trước rồi vận động cán bộ xã ở lại buổi trưa để giải quyết các loại giấy tờ thủ tục hành chính cần thiết cho bà con. Đánh giá về việc này, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND H. Chư Sê, tỏ ra rất vui về chuyện "tăng ca" của cán bộ các xã. Tại các buổi giao ban, lãnh đạo huyện thường xuyên biểu dương và động viên cán bộ biết vượt khó, chăm lo cho nhân dân.

Cán bộ xã Ayun "tăng ca" trưa giải quyết thủ tục cho bà con.

N.X.D