Học sinh lớp 4 nêu gương sáng

Thứ sáu, 26/09/2025 09:57

Trên đường đi học về, em Trần Linh Giang (học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Bình Trung, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 4,3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thế Toàn.

Em Giang giao nộp chiếc ví cùng số tiền nhặt được cho Công an xã Bình Sơn.
Em Giang giao nộp chiếc ví cùng số tiền nhặt được cho Công an xã Bình Sơn.

Ngay lập tức, em Giang về báo với mẹ và hai mẹ con đem tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Bình Sơn.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Sơn nhanh chóng xác minh người đánh rơi tài sản là em Nguyễn Thế Toàn (học sinh Trường THPT Bình Sơn), số tiền trên của ba mẹ đưa cho Toàn đi mua máy tính.

Chiều 24-9, em Toàn đã cùng cha đến Công an xã và nhận lại đầy đủ số tiền cùng giấy tờ tùy thân. Em Toàn đã viết thư gửi lời cảm ơn em Giang và Công an xã Bình Sơn.

TRUNG THÀNH

Lan tỏa hành động đẹp

Ngày 19-9, Công an xã Việt An (TP Đà Nẵng) đã trao trả tài sản thất lạc cho một công dân tỉnh Quảng Ngãi.

Học sinh lớp 5 giao trả 13,6 triệu đồng

Trên đường đi học về, em Đặng Bảo Nhi (học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Nghi Phương, Nghệ An) nhặt được chiếc ví có số tiền lớn (hơn 13,6 triệu đồng) và giấy tờ tùy thân, liền đem đến Công an xã Thần Lĩnh giao nộp để trả lại cho người đánh rơi.

Hiền - Thảo rất... hiền thảo

Tối 14-9, hai em Trần Võ Thị Thu Hiền và em Trần Thị Kim Thảo (học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có hơn 1,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, liền đem đến bàn giao cho Công an xã Phú Ninh.