Hôm nay 6-4, V-League 2023 tái diễn: "Làm lại từ đầu"

Thứ năm, 06/04/2023 08:53
Gần 2 tháng tạm dừng V-League 2023, tất cả 14 CLB dự V-League đều không bỏ qua cơ hội để xốc lại đội hình. Tuy vậy, ở chừng mực nào đó, những CLB đang xếp cuối bảng xếp hạng như SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, TPHCM, Khánh Hòa "hưởng lợi" nhiều hơn. Vòng 5 V-League chắc chắn sẽ là cuộc kiểm chứng hiệu quả quá trình "tầm soát" ấy.
Tuấn Anh và HAGL (trái) dự báo gặp nhiều khó khăn trước Viettel.
Tuấn Anh và HAGL (trái) dự báo gặp nhiều khó khăn trước Viettel.

Phát biểu trước cuộc đối đầu với Viettel, tiền vệ đội trưởng Tuấn Anh của HAGL nhận xét, trong quãng nghỉ vừa rồi, CLB trở lại tập từ đầu như thời gian trước khi bước vào giải… Không riêng gì thầy trò Kiatisuk, đó cũng là tình cảnh chung của 13 CLB còn lại, dù vị trí của mỗi đội có khác nhau khi bước vào vòng 5.

Viettel- HAGL là cặp đấu sớm nhất và duy nhất ngày 6-4. Chủ nhà Viettel đang xếp thứ 5 V-League 2023 với 6 điểm, HAGL thứ 9, 4 điểm. Viettel có màn khởi động với trận thắng 6-0 trước Bình Thuận ở vòng loại Cúp Quốc gia. HAGL không đá, chỉ tập chay và đá giao hữu vài trận. 4 vòng đấu đã qua, HAGL "hòa toàn tập", trong khi Viettel cũng có tới 3 trận hòa. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm, Viettel dù thiếu vắng tiền vệ Geovane vì chấn thương vẫn được đánh giá cao hơn HAGL cũng gặp khó khăn khi thủ môn số 1 Tuấn Linh với lý do tương tự lẫn đội hình có nhiều cầu thủ trẻ chưa bắt kịp với những trận đấu đỉnh cao. E rằng mục tiêu "lấy điểm" như Kiatisuk nói khó thành hiện thực.

2 cặp đấu tiếp theo ngày 7-4 dự báo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các đội khách. Tân binh đang xếp thứ 11 (4 điểm) sẽ có chuyến làm khách trên chảo lửa Thiên Trường của Nam Định, đội đang ngạo nghễ ở ví trí thứ 3 (8 điểm). Ở Cúp Quốc gia, cả 2 đội đều ra sân, nhưng kết quả rất khác. Khánh Hòa để thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Công an Hà Nội, trong khi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hạ Hải Phòng sau loạt sút luân lưu. Song vấn đề không nằm ở đó, bởi đặt lên bàn cân, Nam Định xếp "mâm trên" so với Khánh Hòa với hàng loạt ngôi sao như Khắc Ngọc, Hendrio, Đức Huy, Hồng Duy… Hơn ai hết, HLV Võ Đình Tân hiểu rằng đội bóng của ông chỉ có một sự lựa chọn khả dĩ nhất chính là chơi phòng ngự phản công… Nhưng khát vọng của chủ nhà là quá lớn, mục tiêu 3 điểm trước một đối thủ vừa miếng như Khánh Hòa gần như là mệnh lệnh. Bởi vậy, Khánh Hòa rất khó rời Thiên Trường dù chỉ một nửa nụ cười.

Ở trận đấu còn lại của ngày 7-4, đội đang xếp áp chót B. Bình Dương sẽ làm khách ở một chảo lửa khác là sân Vinh. Cùng với HAGL, SLNA là 2 CLB toàn hòa cả 4 vòng đấu, đang xếp thứ 10 và vừa để thua "muối mặt" trước đội hạng Nhất Quảng Nam ở Cúp. Tuy nhiên, B. Bình Dương chẳng khá khẩm gì, thậm chí tệ hơn so với chính đối thủ khi mới chỉ có 2 điểm sau 4 trận. Điểm tích cực của đội khách là sau khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm quyền, B. Bình Dương đã thắng đậm CLB Huế 4-0 ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Đây có thể là nguồn hưng phấn rất lớn cho Tiến Linh và đồng đội trong cuộc đối đầu với SLNA. Ở hướng ngược lại, điểm tựa của chủ nhà đến từ con số thống kê, trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, B. Bình Dương đều thua cả 5 trận trước SLNA. Tuy vậy, tình thế có vẻ đã đổi chiều khi B. Bình Dương có sự bổ sung đáng kể với sát thủ Rimario và tiền vệ Moses, tỏ ra khá "ăn rơ" với chiến thuật của tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Trong khi đó, SLNA lại mất đi 2 trụ cột hàng đầu là Hoàng Văn Khánh và Phan Văn Đức, ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi. Nếu như B. Bình Dương tận dụng hiệu quả quãng nghỉ vừa qua để "làm lại từ đầu", SLNA khó kéo dài chuỗi toàn thắng trước chính đối thủ từng là "con mồi ưa thích" này.

T.S