Hơn 13.000 trẻ em thiệt mạng ở Gaza

Thứ ba, 19/03/2024 15:15
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 17-3 thông báo, hơn 13.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho biết nhiều trẻ đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và "thậm chí không còn sức để khóc".

Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell chia sẻ với chương trình "Face the Nation" của CBS News: "Hàng nghìn trẻ khác đã bị thương hoặc chúng tôi thậm chí không thể xác định được các em ở đâu. Các em có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát... Chúng tôi chưa từng thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em như vậy trong hầu hết các cuộc xung đột khác trên thế giới… Tôi đã từng đến khu chăm sóc trẻ em bị thiếu máu nặng, suy dinh dưỡng, cả khu yên tĩnh tuyệt đối. Vì các em… thậm chí còn không có sức để khóc".

Trong khi đó, trong báo cáo công bố hôm 18-3, tổ chức phi chính phủ Oxfam cáo buộc Israel cố tình ngăn chặn việc chuyển hàng viện trợ vào Gaza, vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Báo cáo cho rằng, Israel đã phớt lờ lệnh của Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) vào tháng 1 yêu cầu nước này tăng viện trợ ở Gaza, cũng như không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân trên vùng đất do họ kiểm soát.

Cùng ngày, hãng tin NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc các phương án đáp trả nếu Israel làm trái với cảnh báo của Washington, tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah của Gaza và không có kế hoạch cụ thể bảo vệ dân thường. Thay vì tiến hành một chiến dịch quân sự toàn diện ở Rafah, Washington khuyến nghị Israel thực hiện các hành động chống khủng bố có mục tiêu và quy mô nhỏ hơn.

B.N