Hơn 1.500 phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Chủ nhật, 19/07/2026 06:51

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18-7, tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Dưới bóng Tượng đài – Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng”,

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng tặng quà cho các gia đình chính sách.
Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Phú.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Mở đầu chương trình, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Phú, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình nghệ thuật tri ân được dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh những Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người phụ nữ Việt Nam đã lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Điểm nhấn của chương trình là màn xếp hình nghệ thuật của hơn 1.500 hội viên phụ nữ trong tà áo dài và nón lá, tạo hình đóa cúc trắng kính dâng lên Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương khẳng định, đây không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh của nhiều thế hệ cha anh.

Chương trình xếp hình nghệ thuật tạo hình đóa cúc trắng kính dâng lên Mẹ Việt Nam anh hùng...
...kèm với dòng chữ Tri ân.

Theo đồng chí Hoàng Thị Thu Hương, tháng Bảy năm nay càng thêm ý nghĩa khi cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và giáo dục truyền thống yêu nước luôn là nhiệm vụ thường xuyên. Đóa cúc trắng được dâng lên trong chương trình là biểu tượng của lòng tri ân, đồng thời thể hiện quyết tâm của phụ nữ Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời kỳ mới có tri thức, đạo đức và trách nhiệm với gia đình, xã hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng tặng quà cho các gia đình chính sách.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 130 suất quà đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Ngay sau chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Suyền và dự "Bữa cơm bên Mẹ", tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

TRẦN TÂN