Hơn 160 tư liệu, hình ảnh tôn vinh người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam

Thứ tư, 26/08/2026 23:17

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 26/8, tại phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), Bảo tàng -Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức khai mạc không gian trưng bày chuyên đề "Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam".

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 160 tư liệu, hình ảnh tiêu biểu xoay quanh 3 chủ đề gồm: Hành trình lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam gắn liền với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu và làm chủ biển, đảo trong tình hình mới; Những khoảnh khắc đời thường, tình đồng chí, đồng đội và tình yêu quê hương bình dị của người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió.

Cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giới thiệu với các tân binh những trang thiết bị được lắp đặt trên Nhà giàn thời kỳ đầu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc không gian trưng bày chuyên đề "Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam". Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn là nhiệm vụ chiến lược trọng yếu, là tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Việc tổ chức không gian chuyên đề nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ, thầm lặng cùng phẩm chất kiên cường, quả cảm của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam; qua đó đổi mới công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Điểm nhấn xúc động tại không gian trưng bày là tư liệu, hình ảnh về tấm gương hi sinh anh dũng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên 2A). Trong cơn bão số 8 lịch sử tháng 12/1998, người chỉ huy kiên cường ấy đã bám trụ đến phút cuối cùng, chỉ đạo đồng đội sơ tán an toàn, gói trọn lá cờ Tổ quốc và tài liệu mật vào ngực áo trước khi thanh thản hòa mình vào biển, trở thành biểu tượng bất tử về "Lời thề giữ biển" của người lính Hải quân.

Sau nghi thức cắt băng khai mạc, các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại chuyên đề. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Cùng với đó, trưng bày tái hiện xúc động bản hùng ca bất tử của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, Thuyền trưởng Tàu không số C235 (Đoàn 125). Trong trận hải chiến ác liệt tại vùng biển Hòn Hèo (Khánh Hòa) đầu năm 1968, người thuyền trưởng kiên trung đã chỉ huy phá hủy tàu để giữ bí mật tuyến đường biển chiến lược, rồi cùng đồng đội chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, khắc ghi mốc son chói lọi trong lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Có mặt tại không gian trưng bày, bà Vũ Thị Phương (ngụ phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) - em gái Liệt sĩ Vũ Quang Chương nghẹn ngào chia sẻ: "Mỗi lần nhìn lại những kỷ vật, hình ảnh hay về thăm đơn vị của anh, tôi đều không kìm được nước mắt. Gia đình vô cùng tự hào trước sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của anh cho sự nghiệp giữ biển; đồng thời thương anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Sự tri ân, tôn vinh của Quân chủng và xã hội hôm nay là niềm an ủi lớn đối với thân nhân liệt sĩ".

Bà Vũ Thị Phương (em gái Anh hùng LLVTND - Liệt sĩ Vũ Quang Chương) nghẹn ngào xúc động khi xem lại hình ảnh, kỷ vật của người anh trai tại không gian trưng bày. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Để hoàn thiện nội dung chuyên đề, đơn vị tổ chức đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Đại tá, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bộ tác phẩm nhiếp ảnh chuyên đề cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm phục vụ công tác lưu trữ và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 26/9/2026.

Cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giới thiệu với các tân binh những trang thiết bị được lắp đặt trên Nhà giàn thời kỳ đầu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Theo TTVH