Hơn 30 năm truy tìm những kẻ “mai danh ẩn tích”

Thứ năm, 22/07/2021 07:27

Trong vòng 1 tháng, 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người ở Quảng Nam đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ sau hơn 30 năm lẩn trốn. Điều đáng nói, sau khi trốn khỏi địa phương, hai đối tượng này thay tên, có vợ sinh con nhằm “quên đi quá khứ”. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”, cuối cùng các đối tượng này cũng phải trả giá cho hành vi đã gây ra...

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Huỳnh Đức Đường.

Sau thời gian tích cực truy tìm, sáng 16-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Truy nã truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an xã Suối Rao bắt giữ, di lý đối tượng Huỳnh Đức Đường (1963, trú xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), từ xã Suối Rao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo quy định pháp luật. Đường là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 72 ngày 20-09-1991 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án cho hay, vào lúc 17 giờ ngày 10-9-1991, Huỳnh Đức Đường và 3 người bạn tổ chức uống rượu. Sau khi uống rượu xong, khi đi ngang qua nhà ông Hồ Thận thì Đường nảy sinh mâu thuẫn với ông Thận và con rể ông Thận là Nguyễn Công Minh. Trong lúc mâu thuẫn, Huỳnh Đức Đường vác rìu chạy vào chém Minh 1 nhát, tiếp tục chém ông Thận 2 nhát làm ông Thận chết tại chỗ, Minh bị thương tích nặng. Sau khi gây án, Huỳnh Đức Đường đã bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, sợ bị phát hiện nên đã thay đổi tên gọi khác là Huỳnh Viết Ba (1961) để sinh sống. Đến năm 1995, Đường nên duyên vợ chồng với một người phụ nữ quê ở Quảng Ngãi và sinh được 3 người con. Điều đáng nói, cả 3 người con của Đường học rất giỏi, hiện tất cả đã định cư ở nước ngoài.

“Để che giấu thân phận và tội lỗi do mình gây ra, sau khi vào lẩn trốn tại đây, Đường rất chăm chỉ làm ăn với nghề làm nương rẫy. Tội lỗi trước đây Đường không hề nói cho bất cứ ai, kể cả người vợ của mình. Sau 30 năm, Đường cứ nghĩ mình đã che giấu được thân phận. Tuy nhiên, với tinh thần phải đưa tội phạm ra trước ánh sáng, đơn vị đã ngày đêm truy vết đối tượng. Cuối cùng sau nhiều năm lẩn trốn, Huỳnh Đức Đường đã bị bắt, chịu trách nhiệm trước pháp luật với hành vi mình đã gây ra”, Trung tá Trần Thị Thu Trang- Đội trưởng đội Truy nã truy tìm chia sẻ thêm.

Như vậy sau 30 năm lẩn trốn, cuối cùng Huỳnh Đức đường đã sa lưới. Để đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch COVID-19, đối tượng Huỳnh Đức Đường đã được lực lượng Công an tiến hành lấy mẫu, test nhanh ngay tại Bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; sau khi di lý về Quảng Nam, đối tượng tiếp tục được test nhanh ở Trung tâm y tế TP Tam Kỳ, qua đó các kết quả đều âm tính. Sau đó đối tượng được đưa đến Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

Trước đó ngày 16-6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar bắt đối tượng bị truy nã Trần Văn Chờm (1964, trú thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) sau 32 năm lẩn trốn. Hơn 30 năm trước, do mâu thuẫn cá nhân với một người ở quê, Trần Văn Chờm đã dùng súng bắn một người đàn ông rồi bỏ trốn vào TPHCM. Sau đó, Chờm bị Công an tỉnh Quảng Nam truy bắt và xử lý. Trong thời gian đang chấp hành án phạt tù 14 năm tại Trại giam Tiên Lãnh (Bộ Công an), đến ngày 16-8-1989, Chờm đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong suốt 32 năm lẩn trốn, Chờm đã đổi tên thành Trần Văn Hàng, rồi đến xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) làm thuê cho các gia đình trồng cà-phê nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Tại đây, Chờm đã lấy vợ và có 2 đứa con. Cuộc sống bình yên của gia đình Chờm cứ thế trôi qua suốt hơn 30 năm qua. Song “gieo gió ắt có ngày gặt bão”, đến nay, ở cái tuổi xế chiều, Chờm phải đưa tay vào còng, phải chịu lỗi lầm mà mình đã gây ra...

Sau khi bị bắt, Chờm được Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật...

LÊ HẢI