Hung thủ giết người Trung Quốc tại Đà Nẵng cũng là người Trung Quốc

Thứ tư, 30/12/2015 16:01

(Cadn.com.vn) - Chiều 30-12, Đại tá Lê Văn Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo công bố kết quả điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra ngày 26-11 tại P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà. Nạn nhân là ông LIMUZI (1984, quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu E14626972, tên thường gọi là A Lý).

Đại tá Lê Văn Tam chủ trì buổi họp báo.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để phá án, đưa hung thủ ra trước ánh sáng trong thời gian sớm nhất. Từ những manh mối ban đầu, qua quá trình điều tra, sàng lọc, cơ quan CA đã làm rõ đối tượng đã ra tay với ông LIMUZI cũng là một người Trung Quốc có tên FENG LONG CHUN (Phùng Long Xuân, 1988, số hộ chiếu E61229534, G38357969).

Buổi họp báo có sự có mặt của Ban Nội chính thành uỷ, đại diện Toà án, Viện Kiểm sát,
các cơ quan nghiệp vụ của lực lượng công an và đông đảo phóng viên.

Báo cáo sơ kết vụ án, Đại tá Lê Văn Tam cho biết, năm 2012 FENG LONG CHUN làm việc tại công trình xây dựng ở Trung Hòa, Hà Nội (Công trình do Cty Trung Quốc làm chủ đầu tư) có quen biết với chị Vũ Thị Thu H. (P.Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội) làm công nhân tại đây. Sau đó 2 người đăng ký kết hôn và sinh con.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, FENG LONG CHUN kinh doanh lĩnh vực du lịch cho khách Trung Quốc có nhu cầu du lịch tại Việt Nam kết hợp bán sim card điện thoại cho người mua đăng ký trên web TAOBAO của Trung Quốc với cái tên chủ cửa hàng là A Lảng. Thu nhập của FENG LONG CHUN hàng tháng khoảng trên 100 triệu đồng. Trong lúc công việc làm ăn đang “phất” thì hoạt động kinh doanh sim card trên web TAOBAO bị gỡ bỏ do có người tố cáo có dấu hiệu gian lận. Bỏ công tìm hiểu, FENG LONG CHUN biết người tố cáo cũng là một đối thủ có cơ sở kinh doanh sim card điện thoại lấy tên “Ông chủ Hà”, nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có vợ ở Đà Nẵng.

Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, rất đông phóng viên tham gia buổi họp báo.

Chị Vũ Thị Thu H. cho hay, sau khi việc làm ăn có chiều hướng ngày càng xấu đi, FENG LONG CHUN từ bỏ lĩnh vực kinh doanh du lịch, càng ngày càng buồn chán. Giữa năm 2015, FENG LONG CHUN vào Đà Nẵng để tìm hiểu các thông tin về “Ông chủ Hà” và lên kế hoạch trả thù.

Ngày 10-11, FENG LONG CHUN mua 1 khẩu súng ngắn qua mạng, đi sang Campuchia rồi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sáng 25-11, y đến Tam Kỳ (Quảng Nam) mua một chiếc xe máy điều khiển xe đi ra TP Đà Nẵng. Tới nơi, FENG LONG CHUN không thuê phòng nghỉ mà chạy lên đèo Hải Vân ngủ qua đêm tại một căn nhà hoang. 5 giờ 30 phút  ngày 26-11, y điều khiển xe đi đến số nhà K184/26 Nguyễn Duy Hiệu, TP Đà Nẵng ngồi ăn bánh bèo đồng thời đợi cho đến khi LIMUZI ra khỏi nhà để ra tay.

Các thành viên Ban chuyên án đấu tranh, lấy lời khai của FENG LONG CHUN.

Khoảng 7 giờ 30, khi thấy LIMUZI dắt xe máy từ trong nhà đi ra khỏi cổng, FENG LONG CHUN đứng dậy lao tới rút súng bắn một phát vào vùng bụng của LIMUZI làm ông này gục xuống đường và chết sau đó. Sau khi ra tay lạnh lùng, FENG LONG CHUN tìm nơi cải trang, vứt khẩu súng gây án, giấu xe máy vào một con hẻm trên đường Núi Thành rồi đón xe ô tô đi vào các tỉnh phía Nam trước khi qua Campuchia lẩn trốn.

Trong thời gian cơ quan CA đang sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để điều tra, sàng lọc trên phạm vi rộng, FENG LONG CHUN đã chủ động sử dụng mạng xã hội để liên lạc và nói chuyện với Công an TP Đà Nẵng. Lực lượng công an vừa giao tiếp qua mạng đồng thời tiến hành vận động, FENG LONG CHUN đã thừa nhận và kể lại diễn biến từ khi chuẩn bị đến khi gây án và tẩu thoát. Tất cả nội dung FENG LONG CHUN thú nhận đều phù hợp với tài liệu chứng cứ mà CATP Đà Nẵng thu thập từ khi xảy ra vụ án đến nay.

Hung thủ FENG LONG CHUN.

Đến ngày 27-12, biết không thể lẩn trốn để thoát tội, FENG LONG CHUN đã trực tiếp liên lạc với tổ công tác Công an TP Đà Nẵng và tự đến CAH Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đây là vụ án nghiêm trọng mà nạn nhân cũng như hung thủ đều là người nước ngoài lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn TP Đà Nẵng để lại rất ít manh mối nhưng cơ quan công an đã vào cuộc khẩn trương và đưa đối tượng ra trước ánh sáng sau một tháng trời.

Những tình tiết ly kỳ, lạnh lùng trong quá trình “nuôi thù, gây án” của FENG LONG CHUN cũng như quá trình phá án cam go của lực lượng CA sẽ được Báo CATP Đà Nẵng gửi đến bạn đọc bắt đầu từ số báo ngày mai (31-12).

Đinh Nga - Công Khanh