Hướng tới VCK World Cup 2014: Chờ bóng lăn

Thứ sáu, 06/06/2014 09:24

(Cadn.com.vn) - Không có tên tuổi nổi bật nhưng bảng H phải chờ bóng lăn và sau loạt trận đầu tiên mới có cái nhìn tương đối về cục diện. Bởi Nga, Bỉ hay Hàn Quốc, Algeria đều là những nhân tố bí ẩn của World Cup này.

Có thể việc đến từ Châu Á khiến Hàn Quốc không được đánh giá cao bằng Nga hay Bỉ nhưng ở World Cup kỳ này, chính đội bóng từ xứ sở Kim chi là niềm hy vọng lớn nhất của Châu Á. Hàn Quốc đang sở hữu dàn cầu thủ rất có tiềm năng và trẻ trung, đa phần trong độ tuổi 20-25. Đặc biệt, rất nhiều cầu thủ mà Hàn Quốc mang đến Brazil lần này đang thi đấu ở Châu Âu, điều đó cho thấy chất lượng cầu thủ đội bóng xứ sở Kim chi rất đáng để hy vọng.

Hàn Quốc là niềm hy vọng của Châu Á tại World Cup lần này.

Không còn Park Ji Sung nhưng dàn cầu thủ Hàn Quốc đang đá thuê ở Châu Âu gồm có hậu vệ Hong Jeongho (Augsburg, Đức), Yun Sukyoung (Queens Park Ranger, Anh), các tiền vệ Ji Dongwon (Augsburg), Ki Sungyueng (Sunderland, Anh), Kim Bokyung (Cardiff City, Anh), Lee Chungyong (Bolton, Anh), Son Hueming (Leverkusen, Đức) và tiền đạo Koo Jacheol (Mainz, Đức), Park Chuyoung (Watford, Anh). Với từng ấy con người, HLV Hong Myung Bo có thể xây dựng được một đội hình chất lượng, đặc biệt là ở hàng tấn công mà không đối thủ nào có thể xem thường.

Điều này đã được thể hiện qua sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Hàn Quốc trong thời gian qua, như việc lọt vào vòng sau ở World Cup 2010 cũng như chiếc HCĐ Olympic 2012 tại London và những trận đấu sòng phẳng với các đội bóng Châu Âu tại các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014 (thắng Thụy Sĩ 2-1, Hy Lạp 2-0). Với con người và sự chuẩn bị tích cực như thế, Hàn Quốc xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ và họ hoàn toàn có quyền đặt mục tiêu giành 1 trong 2 chiếc vé của bảng H vào vòng trong.

Trong số những đội còn lại, đội tuyển Nga với HLV lão luyện Fabio Capello là ứng cử viên số một cho tấm vé đi tiếp ở bảng H. Nga không còn là đội bóng "ngờ nghệch" như trước nữa kể từ khi họ được dẫn dắt bởi các HLV người nuớc ngoài, trước là G. Hiddink và giờ là F.Capelo. Dù vậy tại World Cup lần này, Nga bị đánh giá thiếu những cầu thủ ở trình độ vượt trội, kiểu Arshavin thời đỉnh cao nên khả năng gây đột biến giảm đi nhiều. Chưa kể bản lĩnh ở các giải lớn của Nga vẫn luôn là một dấu hỏi.

Hạt giống của bảng là Bỉ, đội bóng này có dàn cầu thủ trong mơ, nhưng vẫn thiếu sự gắn kết và kinh nghiệm khi hầu hết đều lần đầu dự World Cup. Trong khi đó, dù bị xem không có cửa đi tiếp nhưng đừng quên 4 năm trước, chính Algeria trong thế bị đánh giá thấp hơn hẳn đã đẩy Anh của Capello vào tình trạng nguy hiểm, sau khi cầm hòa dàn sao Premier League ở lượt trận thứ hai với tỷ số 0-0.

Không đội nào thực sự nổi trội, vì lẽ đó bảng H không nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, rất có thể, đây lại chính là bảng đấu căng thẳng, hấp dẫn và tạo ra nhiều kịch tính nhất ở VCK năm nay.

Mai Hàn

Persie, Chamberlain chấn thương

Sau khi chuyền bóng cho Robben ghi bàn vào lưới xứ Wales ở trận giao hữu tại Amsterdam, đội trưởng Hà Lan, Robin Van Persie được HLV Van Gaal rút ra khỏi sân vì tái phát chấn thương. Persie từng chấn thương háng khiến anh phải ngồi ngoài dài ngày ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, HLV Van Gaal hy vọng cầu thủ này không bị gạch tên phút chót và kịp bình phục cho trận gặp Tây Ban Nha.

Trong lúc đó, HLV Hodgson của tuyển Anh đang tính tới khả năng gọi 1 trong 2 tiền vệ của M.U là Carrick hoặc Cleverley thay thế Chamberlain. Tiền vệ Arsenal dính chấn thương đầu gối khá nặng trong trận giao hữu với Ecuador. Ở diễn biến khác, tin vui cho CĐV Bồ Đào Nha khi đội trưởng Ronaldo đã trở lại tập luyện theo giáo án riêng. Chừng ấy cũng đủ giúp cho Bồ Đào Nha tự tin hơn trên đường tới Brazil.

Tuyển thủ Mỹ thoải mái tâm lý

Có vẻ như tuyển Mỹ không chịu nhiều áp lực tại World Cup 2014. Tuyển thủ Jermaine Jones cho biết ngoài hành lý cần thiết cho sinh hoạt và thi đấu tại Brazil, anh và nhiều đồng đội còn mang theo ván trượt để sẵn sàng cho những ngày HLV Klinsmann cho sinh hoạt tự do.

Đội tuyển Brazil đắt giá nhất

Theo tính toán của giới tài chính và chuyển nhượng cầu thủ thế giới, đội tuyển Brazil đắt giá nhất tại World Cup lần này khi tổng giá trị chuyển nhượng của Selecao ở mức 718.299.900 USD. Đứng thứ nhì là ĐKVĐ Tây Ban Nha: 673.567.074 USD. Danh sách tiếp theo là Argentina (654.482.640 USD), Đức (621.815.994 USD), Pháp (555.070.372 USD), Anh (493.232.648 USD), Bỉ (467.856.476 USD). Đội tuyển có tổng giá trị chuyển nhượng thấp nhất là Honduras chỉ với 45.053.928 USD.

Hạnh Thuần