Hướng tới VCK World Cup 2014: Đợi Pháp “rửa mặt”

Thứ ba, 03/06/2014 08:20

(Cadn.com.vn) - World Cup 1998, chủ nhà Pháp lên ngôi đầy “huyền bí”. Nói vậy bởi sau đó, xuất hiện nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp như chuyện ngôi sao Ronaldo bất ngờ bị bệnh và Brazil chơi dở tệ ở trận chung kết, hay món nợ hàng trăm triệu USD được Chính phủ Pháp “xí xóa” cho Brazil… Từ đó đến nay, Pháp chỉ luôn đem lại sự thất vọng.

Tại Hàn Quốc 4 năm sau, Pháp trở thành nhà vô địch đầu tiên bị loại… ngay từ vòng bảng. World Cup 2006, Pháp thành công hơn khi vào chung kết và chỉ thua Italia nhưng đấy là trận đấu đáng quên của “Những chú gà trống Gaulois” với cú thiết đầu công tai tiếng của Zidane, kéo đi cả một giải đấu tốt. 4 năm sau, 2010 lại là một sự thất vọng khác khi Pháp thất bại liểng xiểng.

Pháp rất trông chờ vào các cầu thủ trẻ.

Những thất bại liên tiếp ở những giải đấu lớn nhưng không làm người Pháp chìm đắm quá lâu trong tuyệt vọng. Họ rất mau quên thất bại và đặt hy vọng lên hàng đầu. Đến với World Cup lần này, người hâm mộ Pháp lại tràn đầy niềm tin đội bóng của mình sẽ làm nên chuyện ở Brazil, bất chấp hành trình đoạt vé ở vòng loại là cực kém ấn tượng: hút chết trong loạt play-off với Ukraine. Ở Pháp, người ta luôn kỳ vọng vào những điều không thể, trông chờ vào những điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Nói thế vì Pháp thời điểm hiện tại không có nhiều cầu thủ sáng giá như những kỳ World Cup trước đây khi HLV Deschamps xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới mẻ, dựa trên những nhân tố trẻ bên cạnh bộ khung là thủ môn đội trưởng Hugo Lloris, tiền đạo Benzema và đặc biệt là tiền vệ Ribery, ngôi sao sáng nhất của Les Bleus hiện tại. Chính sự mới mẻ đó làm Pháp trở nên kém lung linh, mờ nhạt, thậm chí là sự hồ nghi dù công cuộc tái thiết của HLV Didier Deschamps đã trôi qua được 2 năm, bởi nó chưa có dấu ấn đáng kể nào. Suốt quá trình này, Pháp luôn thất bại trước những đối thủ lớn và hành trình giành vé dự World Cup đầy vất vả đã khiến Pháp không được đánh giá cao. Trong mắt giới chuyên môn, với 2 năm cách tân, thời gian quá ngắn để Deschamps tạo ra một đội hình có khả năng tranh ngôi vô địch. Chính đồng đội của Deschamp trong đội hình vô địch năm 1998, hậu vệ Lizarazu cũng nhìn nhận: “Một đội bóng mạnh phải biết chiến thắng ngay cả khi thi đấu không tốt. Vì thế, chưa thể xem Pháp là một đội bóng mạnh được. Nếu các cầu thủ trẻ biết cách tỏa sáng và Pháp vào được đến tứ kết, đấy phải được xem là một thành công”.

Vào đến tứ kết đã thành công, đấy là nhiệm vụ của Pháp dù thực tế đội bóng này rơi vào một bảng đấu khá nhẹ: chỉ với các đối thủ như Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras. Chính việc rơi vào một bảng đấu như thế mà Pháp mới được… nhắc tên và hy vọng sẽ có cơ hội để rửa mặt. Nhưng dù sao, với những người Pháp lãng mạn, như thế là đã đủ.

Mai Hàn