Hướng tới World Cup 2018: Brazil chạy đà khá hoàn hảo

Thứ ba, 12/06/2018 11:12

Tiền đạo Neymar cho thấy phẫu thuật mắt cá chân buộc anh phải rời PSG từ tháng hai xem như lùi vào dĩ vãng. Neymar vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Croatia đã có một bàn thắng đẹp trong vòng cấm đối phương. Neymar đá chính ngay từ đầu ở trận gặp Áo. Đó là trận mà tiền đạo 26 tuổi bảo rằng chẳng khác gì... đi đánh nhau. Neymar liên tục bị đá vào chân, tới mức phải được chăm sóc y tế sau khi rời sân ở phút 84. Hay ở chỗ dù bị chơi rắn nhưng Neymar vẫn tìm cách phô diễn kỹ thuật siêu hạng của mình ngay sau phẫu thuật chấn thương. Một pha đảo người trong vòng cấm làm Dragovic té ngửa trên sân trước khi xâu bóng qua hai chân thủ môn Lindner.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng bàn thắng vào lưới Áo.

Hai bàn thắng đẳng cấp ở hai trận giao hữu thắng liên tiếp, HLV Tite ngợi ca Neymar rằng: "Tôi không biết giới hạn của cậu ta". Ý ông Tite ngầm hiểu Neymar sẽ còn có những bàn thắng đẳng cấp hơn nữa ở World Cup 2018. Như vậy, liệu một mình Neymar có gánh nổi Selecao cho mục tiêu vô địch lần này? Neymar phát biểu sau trận thắng Áo: "Chẳng ai cấm ước mơ. Chúng tôi mơ ước cao hơn cách đây 4 năm".

Neymar đã có 55 bàn thắng cho Selecao như huyền thoại Romario, tức vẫn còn thua Ronaldo (62 bàn) và Pele (77 bàn). Cách biệt đó thì Neymar hoàn toàn có thể san bằng bởi anh chỉ mới 26 tuổi. Điều quan trọng là Neymar phải có danh hiệu vô địch thế giới. Chiếc cúp vàng World Cup không chỉ để "cùng chiếu" với Pele, Ronaldo, Romario, Beto... mà ở thời điểm sau World Cup 2018 sẽ trội hơn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Lúc đó, Neymar tới Real Madrid sẽ khiến Ronaldo phải... im lặng.

Neymar không giới hạn chưa phải là thứ bảo đảm cho Brazil xứng đáng ở vị thứ số một trong danh sách ứng cử viên vô địch lần này. May mắn cho ông Tite là ông vừa mới có trong tay "bộ tứ diệu kỳ": Neymar - Jesus - Coutinho - Willian. Lần đầu tiên HLV Tite bố trí cùng lúc 4 cầu thủ này ở đội hình xuất phát là trận thắng Áo. Trước đây, Coutinho và Willian phải "giành giật" nhau một suất ở cánh phải nhưng ngay trước thềm World Cup 2018 thì ông Tite đã "ghép" được cùng lúc Willian và Coutinho vào chung với Neymar và Jesus.

Brazil không phải là "đội bóng Neymar" mà chí ít là bộ tứ nói trên. Bằng chứng cực rõ ở trận thắng Áo vừa qua. Jesus đúng chất "số 9" với pha bóng thoát khỏi hậu vệ đối phương để đặt lòng xoáy quả bóng vào góc xa mở tỷ số. Neymar có được pha vẽ bóng trước hậu vệ Áo nhờ đường chuyền của Willian. Coutinho dù đá ngược cánh (thuận chân phải nhưng đá cánh trái) cũng có được pha xỉa bóng vào góc xa sau pha đua tốc độ nhận đường chuyền của Firmino. Nếu nói rõ hơn một chút nữa thì phải là "bộ ngũ" bởi vì Casemiro là cầu thủ đánh chặn cực tốt ở giữa sân để bộ tứ tấn công yên tâm vò xé đối phương.

HẠNH THUẦN

Tuyển Anh phải vào tứ kết

Theo phát biểu mới đây của Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh - Martin Glen, ĐT Anh được giao chỉ tiêu phải vào tới vòng 8 đội cuối cùng của VCK World Cup 2018 tại Nga. Theo ông Martin Glen, vị trí trong vòng tứ kết sẽ là "dấu hiệu tiến bộ" của tuyển Anh sau khi không thể vượt qua nổi vòng bảng tại Brazil 4 năm trước.

Lần gần nhất "Tam sư" vào đến tứ kết World Cup đã 12 năm. Cụ thể, tại World Cup 2006 diễn ra ở Đức, tuyển Anh đánh bại Ecuador 1-0 ở vòng 1/8 để vào tứ kết nhưng sau đó thua Bồ Đào Nha sau loạt sút 11m. 

World Cup 2018, tuyển Anh nằm ở bảng G cùng Bỉ, Tunisia và Panama. Theo đánh giá chung, Anh nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng và sẽ cùng Bỉ cạnh tranh ngôi vị đầu bảng.

K.H