Hướng tới World Cup 2018: Tuyển Argentina tránh "giông bão"

Thứ năm, 07/06/2018 10:29

Trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước khi sang Nga dự World Cup 2018 là đấu với chủ nhà Israel ở Jerusalem vào rạng sáng ngày 10-6 tới. Tuy nhiên, phía LĐBĐ Palestine liên tục kêu gọi phía Argentina hủy trận giao hữu này. Nếu trận đấu vẫn diễn ra thì người Palestine sẽ phản đối và một trong những cách phản ứng là đốt áo đấu, hình ảnh của Lionel Messi.

Đội tuyển Argentina tập luyện ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Argentina đã thông báo hủy trận giao hữu này dù họ gặp khó khăn trong việc củng cố lối chơi trước mục tiêu đoạt ngôi vương trên đất Nga. Có thông tin Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu gọi điện thoại cho Tổng thống Argentina là Mauricio Macri đề nghị ông thuyết phục đội tuyển nước nhà không hủy bỏ trận đấu ở Jerusalem. Đài phát thanh Israel cho biết một quan chức ngoại giao giấu tên nhận định cơ hội lật ngược thế cờ, tức trận giao hữu vẫn diễn ra, là rất thấp.

Đây là trận đấu nằm trong chuỗi kỷ niệm 70 năm quan hệ Israel - Argentina. Trận đấu này thoạt đầu lên lịch ở Haifa nhưng sau đó lại chuyển sang Jerusalem, vùng đất tranh cãi và liên tục bạo lực giữa Israel và Palestine. Sau khi Tổng thống Mỹ Donal Trump chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem đầy tranh cãi thì phía Israel muốn sử dụng trận giao hữu với Argentina vào yếu tố chính trị nữa.

Người hâm mộ Israel rất chờ đợi trận giao hữu này với sự xuất hiện của Messi. Trong khi đó, phía Palestine ở Jerusalem, Ramallah vui mừng với thông tin hủy bỏ trận đấu. Chủ tịch LĐBĐ Palestine, Jibril Rajoub tỏ ra căng thẳng: "Giá trị, đạo đức và thể thao đã giành thắng lợi hôm nay; một thẻ đỏ rút ra cho Israel thông qua việc hủy bỏ trận giao hữu".

Tiền đạo Higuain của Argentina nói với đài ESPN rằng: "Cuối cùng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn". Nếu cân nhắc giữa một trận giao hữu để đánh giá lực lượng và lối chơi với sự căng thẳng, đe dọa thì hủy bỏ sẽ có lợi hơn. Một khi trận giao hữu vẫn diễn ra thì phía Palestine khó dừng lại ở mức độ đốt áo đấu, hình ảnh của Messi mà còn cả đe dọa tới tính mạng của đội trưởng Argentina và các đồng đội của anh.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Hugo Moyano thừa nhận các mối đe dọa với đội tuyển khi tập luyện ở Barcelona (Tây Ban Nha) đã ảnh hưởng tới gia đình của các cầu thủ. Một nhóm người biểu tình ủng hộ người Palestine đã kêu gọi cầu thủ không chơi trận giao hữu ở Jerusalem. Trên trang mạng xã hội có hình ảnh chiếc áo đấu Argentina đẫm máu thấy đáng sợ. Dự trận giao hữu để rồi dư âm là sự khủng hoảng tâm lý, đe dọa tính mạng sẽ không phải lựa chọn thích hợp của HLV trưởng Sampaoli vì Argentina cần sự bình an tới Nga!

HẠNH THUẦN