Huy Toàn và bàn thắng tặng mẹ

Thứ ba, 17/10/2017 09:10

Ghi bàn thắng vào lưới Long An để ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng, tiền vệ Võ Huy Toàn đã khóc. Chia sẻ sau trận đấu, Toàn nói vì anh dành bàn thắng tặng mẹ đang ốm nặng.

Huy Toàn (trái) đã trở lại sau chấn thương và ghi bàn thắng vào Long An.   Ảnh: Q.HẢI

Sau gần hai tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Huy Toàn đã trở lại trong màu áo SHB Đà Nẵng ở trận thắng Long An thuộc vòng 21 V-League trên sân Hòa Xuân. Trận này, Huy Toàn được tung vào sân Đức Chinh từ phút 76. Khát khao ghi bàn sau quãng thời gian dài lận đận vì chấn thương, Huy Toàn thi đấu rất tích cực, anh chịu khó xâm nhập vòng cấm đối phương để dứt điểm.

Dù có mặt chưa đầy 20 phút nhưng Huy Toàn có một pha đối mặt thủ môn đối phương và một lần ghi được bàn thắng. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng trận đấu (90+5), Huy Toàn ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Tiền vệ quê Đà Lạt đã ăn mừng đầy cảm xúc bằng những giọt nước mắt.

Chia sẻ về bàn thắng, Huy Toàn nói: “Thời gian qua tôi chịu không ít áp lực vì chấn thương phải nghỉ thi đấu quá nhiều. Vì thế, khi được trở lại thi đấu và ghi được bàn thắng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”. Trên trang facebook cá nhân, Huy Toàn đăng: “Mẹ ơi! Con dành tặng bàn thắng này cho mẹ đó. Mẹ cố gắng mau khỏe mẹ nhé. Con thương mẹ hơn tất cả”.

Ông Võ Huy Thanh, bố Huy Toàn - cho biết: “Mẹ thằng Toàn bị thoát vị đĩa đệm rất nặng phải lên TPHCM phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo. Vì thế, ngay sau khi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Long An kết thúc, cháu Toàn đã xin phép lãnh đạo đội bóng và lập tức mua vé máy bay vào TPHCM chăm sóc mẹ”.

QUANG HẢI