Huynh đệ tương tàn vì tố “sa tặc”?

Thứ sáu, 23/10/2020 14:40

Cho rằng sau khi mình tố cáo các đối tượng khai thác cát trái phép ở địa phương, ông Phan Công Hai (1977, trú khu tái định cư xã Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã liên tiếp bị gia đình bà Võ Thị Bảy (trú cùng địa phương) chửi bới, đánh đập... Do đó mới đây, ông Phan Công Hai đã có đơn gửi cơ quan chức năng điều tra, xác minh xử lý những người có liên quan nhằm đảm bảo danh dự, tính mạng của mình.

Cát ở khu vực thôn 5 (cũ) xã Bình Dương bị múc trộm.

Theo đơn ông Hai cho biết, vào giữa tháng 8 vừa qua, ông đã nhiều lần khuyên can các đối tượng đừng xúc cát trộm đi bán nữa, trong đó có ông Phan Công Hiếu (con trai bà Bảy). Nhưng các đối tượng vẫn không nghe, cứ xúc trộm cát đem đi bán. Khu vực các đối tượng xúc trộm cát nằm tại tổ 3, thôn 5 (cũ) xã Bình Dương. Đất đã được nhà nước đền bù cho dân do nằm trong diện giải tỏa. “Các đối tượng không nghe, tiếp tục tái phạm nên tôi đã báo cho lãnh đạo xã, huyện có hướng giải quyết. Đến ngày 21-9, khi tôi đến khu vực trên thì bị bà Võ Thị Bảy (mẹ của Hiếu) xông lên chửi bới đòi đánh tôi. Lý do tôi dám báo cơ quan chức năng con ruột bà cầm đầu lái xe tải xúc trộm hơn 100 khối cát đi bán, kể cả xúc luôn khoảng 10 xe tải đất vườn nhà (cũ) của tôi đã giải tỏa.

Đến sáng 23-9, tôi về lại vườn đất nhà cũ thì bà Bảy xông tới tiếp tục chửi bới vì dám báo cơ quan chức năng con bà xúc cát trộm đi bán. Chửi dứt lời xong bà Bảy xông vào đánh tôi túi bụi, ghì cắn cổ tôi, tôi phòng vệ chính đáng dùng hết sức lực đẩy bà Bảy ra, bà Bảy lấy gạch xung quanh đó sáp tới nhắm thẳng mặt tôi phóng, tôi lách người né tránh nhưng có 1 viên to quá tôi né không kịp, dùng tay đỡ và bị toác tay. Ông Phan Công Tú (chồng bà Bảy) cũng xông tới đòi đánh tôi và đập bể 2 nồi hương. Tôi lùi lại lấy điện thoại báo cơ quan chức năng và lực lượng Công an. Khoảng 20 phút sau lực lượng chức năng xã Bình Dương đến can ngăn thì hành vi hung hăng của gia đình ông Tú mới được khống chế”- ông Hai thuật lại.

Việc ẩu đả giữa gia đình bà Võ Thị Bảy và ông Hai gây mất ANTT tại địa phương.

Trước sự việc trên, ông Hai đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nhằm làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng xúc trộm hơn 100 khối cát đem bán (thời điểm tỉnh Quảng Nam đang thực hiện nghiêm cách ly xã hội do dịch Covid-19); xem xét, xử lý nghiêm bà Võ Thị Bảy tái phạm nhiều lần về hành vi làm nhục người khác và nhiều lần dùng hung khí hành hung ông. Ông Phan Công Hai cũng đề nghị cơ quan chức năng có chế tài xử phạt ông Phan Đức Tú đập phá tường rào, đập bể 2 nồi hương thờ hủy hoại tài sản, hăm dọa giết người đối với ông...

Ngày 21-10, trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Đặng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, việc cát ở địa phương bị các đối tượng xúc trộm là có. Đây là khu vực đã được thu hồi, bàn giao cho Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý các đối tượng có liên quan.

Điều đáng nói, qua xác minh được biết ông Phan Công Hai là em ruột ông Phan Đức Tú. Sự việc ẩu đả trên đã gây mất ANTT tại địa phương. Thiết nghĩ các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương sớm có hướng xử lý thỏa đáng nhằm tránh những xô xát có thể xảy ra.

B.B