IS tàn sát nhà báo Mỹ thứ 2

Thứ năm, 04/09/2014 07:09

(Cadn.com.vn) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 3-9 (giờ Việt Nam) công bố đoạn băng cho thấy cảnh chặt đầu một con tin người Mỹ thứ hai, nhà báo Steven Sotloff, thể hiện sức mạnh đáp trả trong cuộc đối đầu với Washington.

Theo Reuters, kẻ đeo mặt nạ trong đoạn băng cũng đưa ra lời đe dọa đối với một con tin người Anh, người mà IS đặt tên là David Haines, đồng thời cảnh báo chính phủ các nước đang ủng hộ "liên minh ma quỷ của Mỹ chống lại IS". Kẻ hành quyết trong đoạn băng lần này dường như cũng là kẻ từng xuất hiện trong đoạn băng giết hại nhà báo Mỹ James Foley, và cũng chiếu cảnh sa mạc tương tự. “Ông Obama, tôi đã trở lại vì chính sách đối ngoại kiêu ngạo của ông đối với IS, vì các vụ không kích, bất chấp cảnh báo nghiêm trọng của chúng tôi”, người đeo mặt nạ trong đoạn băng nói. Sotloff, nhà báo tự do 31 tuổi đến từ Florida, bị bắt cóc ở Syria vào tháng 8-2013. Trong đoạn băng, Sotloff mô tả mạng sống của mình là "cái giá phải trả" cho sự can thiệp của Mỹ tại Iraq.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden tuyên bố đoạn băng là chân thực. Ngoại trưởng lâm thời Iraq, Hoshiyar Zebari, lên án vụ việc và gọi “vụ giết người man rợ này là ví dụ về sự tàn bạo và ác” và nói rằng đó là bằng chứng về sự cần thiết của Iraq và phương Tây trong việc đánh bại IS. Thủ tướng Anh David Cameron cho đó là hành động cực kỳ ghê tởm và hèn hạ.

Nhà báo Steven Sotloff trong đoạn băng. Ảnh: Reuters

T.Ngọc