Jamie Vardy đã là cầu thủ lớn?

Thứ hai, 30/11/2015 08:47

(Cadn.com.vn) - Hãng dụng cụ thể thao nổi tiếng Nike trao cho Jamie Vardy chiếc giày màu vàng để anh chơi trận đấu với Man United. Nike đặt sẵn để Vardy ghi tên mình vào lịch sử Premier League nếu lần thứ hai đốt lưới David De Gea trên sân nhà King Power. Và, Jamie Vardy là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 11 trận liên tiếp tại Premier League. Tiền đạo 28 tuổi này đã có 14 bàn thắng sau 14 trận để dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League.

Bàn thắng của Vardy vào lưới Man United theo đúng bài vở mà HLV Ranieri rèn cho Leicester City suốt từ đầu mùa tới nay. Bóng từ thủ môn Kasper Schmeichel được đưa lên chân Fuchs; hậu vệ người Áo đẩy đường chuyền dài ra sau lưng hàng thủ 3 người của "Quỷ đỏ" để Vardy tăng tốc vượt qua Ashley Young rồi luồn ra phía sau Darmian để giữ bóng một nhịp trước khi hạ De Gea.

HLV Roy Hodgson của tuyển Anh ngồi trên khán đài sân King Power nhằm đánh giá lại một lần nữa tiền đạo Vardy. Rõ ràng, cách di chuyển và ra chân đầy tự tin ở bàn mở tỷ số của Vardy đủ làm cho Hodgson hài lòng. Ngược lại, đội trưởng Wayne Rooney tiếp tục đà sa sút. Anh là cầu thủ ít chạm bóng nhất trên sân cho tới lúc phải rời sân vì cú đá của Huth trúng vào phần ngực. Một sự tương phản rất rõ: Vardy đã có 14 bàn thắng thì Rooney mới có 2 bàn. Chẳng vì thế mà người hâm mộ Leicester City hô vang: "Vardy, số 9 của tuyển Anh", trên khán đài như muốn nhắn gửi HLV Roy Hodgson.

Vardy đang bùng nổ nhưng liệu anh có phải là ngôi sao lớn hay không đang trở thành cuộc tranh luận sôi nổi trên kênh Sky Sports giữa 3 cựu ngôi sao Premier League là Peter Schmeichel (cha ruột thủ môn Leicester City), Gary Neville và Jamie Carragher. Gary Neville đánh giá Vardy có sự tiến bộ thấy rõ và xứng đáng được tốp 6 đội đại gia Premier League săn đuổi. Jamie Carragher thì nhận định Vardy chính là một tiền đạo mà Man United đang cần. Trong khi đó, cựu thủ môn, Schmeichel lại cho rằng Vardy không phù hợp với "Quỷ đỏ".

Hoàng Hưng