Jose Mourinho cô đơn ở Old Trafford

Thứ sáu, 31/08/2018 10:54

Toàn đội Manchester United đã trở lại sân tập Carrington sau trận thua Tottenham. Một điều khác lạ là HLV trưởng Jose Mourinho không ngồi sau tay lái mà ngồi ở ghế sau. Điều đó cho thấy HLV 55 tuổi có chút bất ổn tâm lý trước trận đấu với Burnley vào cuối tuần mà Manchester United buộc phải chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp.

HLV Jose Mourinho ngồi ghế sau.

Phó giám đốc điều hành Manchester United - Ed Woodward không muốn phải thay HLV thứ ba chỉ sau bốn năm rưỡi, nhưng có vẻ như Mourinho không thể ở lại Old Trafford tới Giáng sinh như nhận định ban đầu, mà có thể là ra đi trước khi các cầu thủ tập trung cho đợt thi đấu quốc tế sắp tới.

Vị HLV người Bồ Đào Nha thực sự cô đơn ngay tại Old Trafford. Kể từ sau khi “cánh tay đắc lực” Rui Faria rời đội hồi cuối mùa giải trước vì lý do gia đình, Mourinho sa sút hẳn. “Người đặc biệt” từng có những trợ lý tuyệt vời như Brendan Rodgers, Aitor Karanka và Andre Villas-Boas nhưng ông luôn coi Faria là trợ lý số một bởi hai người có sự ăn ý rất lớn trong suy nghĩ về bóng đá. Faria làm việc chung với Mourinho từ năm 2001 nên sự ra đi khiến công việc của HLV 55 tuổi bị chệch choạc.

Báo  chí Anh viết rằng không chỉ Mourinho cô đơn khi Faria chia tay mà các cầu thủ bắt đầu không hài lòng với ông. Chẳng hạn như trước trận đấu với Tottenham chỉ có 8 cầu thủ theo xe cùng ban huấn luyện từ sân tập Carrington về tập trung ở khách sạn Lowry Hotel, những cầu thủ khác tự tới khách sạn. Đấy là biểu hiện cho thấy Mourinho mất dần khả năng kiểm soát đội bóng.

Tờ Dailymail cho biết các cầu thủ bắt đầu nói về khả năng HLV Mourinho rời đội như cách họ đã bàn tán về cựu HLV Louis Van Gaal năm 2016. Cầu thủ Manchester United đang hy vọng HLV Zinedine Zidane sẽ là người kế nhiệm Mourinho sau trận gặp Burnley. “Quỷ đỏ” cần sớm thay HLV thì mới hy vọng đủ thời gian cho cuộc đua vô địch Premier League. Tờ báo Pháp LEquipe cũng viết về khả năng Zidane sẽ thay Mourinho ở Old Trafford.

Một biểu hiện nữa có khả năng Mourinho bị Ed Woodward đẩy dần tới cửa đi ra là thuyết phục Anthony Martial gia hạn hợp đồng. Tiền đạo Pháp này từng bị Mourinho liệt vào danh sách bán đi ở mùa hè 2018 nhưng Woodward xác định không chỉ Martial mà thêm cầu thủ không hài lòng với Mourinho là Luke Shaw cùng với Marcus Rashford và Lingard là tương lai của “Quỷ đỏ”. Ông Woodward thuyết phục Martial ký gia hạn hợp đồng thêm 5 năm nữa, nâng mức lương từ 90 nghìn bảng/tuần lên 130 nghìn bảng/tuần. Một khi Woodward xác định Martial là một phần của tương lai Manchester United thì chiếc ghế của Mourinho ở Old Trafford càng rung lắc  mạnh hơn.

HƯNG NGUYÊN