Kể chuyện bắt truy nã
(Cadn.com.vn) - Trong câu chuyện đầu năm, Trung tá Nguyễn Phước Tốt - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng tâm sự, trong hàng chục đối tượng phạm tội bị truy nã mà các anh đã bắt giữ hoặc kêu gọi vận động ra đầu thú, Đỗ Văn Thanh (1975, quê xã Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa) để lại nhiều kỷ niệm khó quên nhất...
Tháng 8-2008, CAQ Sơn Trà nhận được đơn của ông Đoàn Mạch (1924, trú tổ 3, An Hải Bắc, Sơn Trà). Trong đơn, ông Mạch nêu do có làm đơn khiếu kiện xin mua lại đất từ Ban quản lý dự án đường Bạch Đằng Đông, Sơn Trà, một đối tượng nói tên là Bùi Ngọc Thanh, tự xưng là luật sư của Đoàn luật sư Quảng Nam, có văn phòng tại 174-Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà đến hứa sẽ “lo” giúp ông giải quyết vụ việc và yêu cầu đưa 78 triệu đồng nộp tiền đất. Tin tưởng vị “luật sư”, ông Mạch đã viết giấy giao tiền cho Bùi Ngọc Thanh, nhưng sau khi nhận tiền, Thanh bỏ đi luôn và văn phòng luật sư cũng đóng cửa, đến lúc này ông Mạch mới biết mình bị lừa... Các ĐTV đến nhà số 174-Nguyễn Công Trứ, bảng hiệu văn phòng với đầy đủ chức danh “Văn phòng tư vấn Luật Ngọc Thanh” với ngành nghề “Tham gia tố tụng hình sự, dân sự; tư vấn mua bán bất động sản, thành lập công ty” vẫn còn nguyên, cửa khóa. Đây là ngôi nhà của bà Ngô Thị Kim Liên cho thuê. Bà Liên cũng không hề biết “vị luật sư” thuê nhà đi đâu, quê quán nơi nào, cũng không hề có một địa chỉ hay số điện thoại liên lạc. Xác minh tại Đoàn luật sư Quảng Nam, kể cả Đà Nẵng cũng không có luật sư nào tên là Bùi Ngọc Thanh, đăng ký văn phòng hành nghề tại Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Vậy “luật sư” này là ai, nhân thân thế nào, đây là một vấn đề thực sự khó khăn trong việc xác minh với các ĐTV. Tiếp tục rà soát, các ĐTV nhận được những thông tin vô cùng quý giá, trong thời gian ở văn phòng, “vị luật sư khả kính” còn nợ nhiều tiền cơm của những quán quanh khu vực. Đặc biệt, mấy cậu bé bán báo dạo quê Thanh Hóa còn “tố cáo” vị “luật sư” quỵt nhiều tiền mua báo. Họ đã mô tả chi tiết hình dáng, giọng nói âm hưởng Thanh Hóa của vị luật sư cho các ĐTV, TS.
![]() |
Ảnh và danh chỉ bản của đối tượng Đỗ Văn Thanh;... |
Qua quá trình xác minh, các ĐTV còn phát hiện vào năm 2005, Đỗ Văn Thanh bị TAND Q. Gò Vấp, TPHCM xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để lần theo dấu vết, truy bắt Thanh, Trung tá Nguyễn Văn Tri (vào năm 2009, 2010 là Đội phó Đội ĐTTH CAQ Sơn Trà, hiện là Trưởng CAP An Hải Đông) cùng các TS, ĐTV đã nhiều lần về quê Thanh ở Thanh Hóa để gửi thư, vận động ra đầu thú, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nhiều lần bố ốm “thập tử nhất sinh”, Thanh vẫn không về mà tiếp tục lang thang, thực hiện nhiều hành vi phạm tội ở những địa phương khác. Cuối năm 2011, tổ bắt truy nã CAQ Sơn Trà có mặt tại vùng miền Đông Nam Bộ, đã xác định được Thanh đang cùng đường chạy trốn ở Đồng Nai. Và đúng là lưới trời lồng lộng..., đầu tháng 11-2011, Thanh khống chế một phụ nữ hành nghề gái gọi, đưa vào một nhà trọ bắt hành lạc với khách để chụp ảnh tống tiền, bị các TS CA tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ. CA tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Thanh về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. CAQ Sơn Trà cũng ra quyết định phục hồi vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Đỗ Văn Thanh. Án chồng án, Thanh đã hết đường trốn chạy còn phạm thêm tội lỗi.
![]() |
... Bảng hiệu văn phòng luật sư lừa đảo của Đỗ Văn Thanh tại nhà 174 - Nguyễn Công Trứ (Sơn Trà, Đà Nẵng) vào năm 2008. Ảnh: H.T |
Với các TS, ĐTV làm công tác truy nã CAQ Sơn Trà, dù phải đón Tết muộn, nhưng các anh vẫn tràn đầy niềm vui xuân khi hoàn thành xuất sắc phần lớn nhiệm vụ.
Hồng Thanh