Kể chuyện truy xét kẻ giết người hàng loạt tại Tây Nguyên(Kỳ 3: 6 ngày đấu trí với Kiều Quốc Huy)

Thứ tư, 15/11/2017 14:39

Với bản chất gian manh, Kiều Quốc Huy tìm mọi cách chối tội. Huy vẽ ra nhiều kịch bản về cái chết của vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình - chị Phạm Thị Mỹ Hạnh để đánh lừa cơ quan điều tra. Đến lúc đuối lý, Huy thừa nhận là hung thủ giết người nhưng tuyệt đối không chỉ nơi chôn xác nạn nhân. Bằng nghiệp vụ sắc bén của CA tỉnh Lâm Đồng, sau 1 tuần kiên trì đấu tranh, cuối cùng sự thật đã được làm sáng tỏ.

Kiều Quốc Huy tại hiện trường chôn xác vợ chồng anh Bình – chị Hạnh.

Từ kết quả xác minh, Ban Chuyên án (BCA) GHL2015 nhận định Kiều Quốc Huy là đối tượng liên quan trực tiếp đến việc mất tích của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Theo đó, Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo BCA xây dựng kế hoạch, huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với Huy.

Ngày 22-9-2015, BCA tiến hành đấu tranh, xét hỏi Huy. Quá trình khai báo đến mối quan hệ xã hội, Huy không nhắc đến việc thân quen với vợ chồng anh Bình, chị Hạnh. Trả lời về nguồn gốc số tiền 2,6 tỷ đồng mua đất của vợ chồng anh Bình, Huy khai do vợ sắp cưới của Huy ăn bớt xăng bán cho số lái xe Công trình thủy điện Đồng Nai 4 và số đào đãi vàng ở xã Quảng Khê, H. Đắc Glong (Đắc Nông). Bên cạnh đó còn do Huy buôn bán gỗ trắc từ Đắc Nông về TPHCM. Tất cả những lời khai này đều bị các ĐTV trong BCA bác bỏ bằng những luận chứng hết sức thuyết phục. Bởi, qua xác minh, BCA xác định được trong quá trình sinh sống tại Lâm Đồng, Huy chưa hề mua bán gỗ trắc và vợ Huy cũng không thể rút ruột được xăng để bán cho người khác.

Đến ngày làm việc thứ tư (26-9-2015), Huy vẫn không thể lý giải được nguồn gốc số tiền mua đất. Huy thừa nhận tung tin bịa đặt với bà Hải là mẹ của anh Đỗ Hoàng Bình về việc vợ chồng anh Bình, chị Hạnh nợ 10 tỷ đồng và nợ Huy 300 triệu đồng. Khi được hỏi mục đích của việc tung tin này thì Huy không giải thích được. Thêm nữa, Huy cũng không thể trả lời được vì sao lại có được số ĐTDĐ của chị Hạnh để nhắn tin cho bà Hải và một số người khác.

Đến ngày làm việc thứ năm (27-9), Huy khai vợ chồng anh Bình, chị Hạnh bị giết chứ không phải mất tích. Huy kể, anh Đỗ Hoàng Bình cùng Huy và Trương Ngọc Dũng bàn bạc để chiếm đoạt các thửa đất của chị Phạm Thị Mỹ Hạnh. Khi Huy về Đắc Lắc tổ chức đám cưới từ ngày 10 đến 11-3-2012, lúc đó Dũng đang ở nhà Bình thì vợ chồng anh Bình, chị Hạnh xảy ra cãi nhau. Anh Bình dùng dao nhọn giết chị Hạnh, sau đó giết Dũng để bịt đầu mối. Trong lúc xô xát, Dũng dùng rựa chống cự và giết chết anh Bình. Sau khi sát hại anh Bình, Dũng đưa hồ sơ đất cho Huy để sang tên bán chia đôi. Do không muốn chia tài sản nên Huy đã điều Dũng đến khu vực đèo B40 để giết rồi đốt xác, đổ tro xuống hồ.

  Cơ quan điều tra khai quật nơi chôn xác vợ chồng anh Bình, chị Hạnh.

Lời khai này của Huy cũng bị BCA bác bỏ, bởi nó bộc lộ nhiều tình tiết hết sức vô lý, thiếu thực tế. Tiếp tục đấu tranh, Huy thừa nhận bản thân là hung thủ sát hại vợ chồng anh Bình, chị Hạnh để chiếm đoạt tài sản. Huy vẽ ra kịch bản là, sau khi chứng thực hợp đồng mua đất của chị Hạnh, Huy điều vợ chồng anh Bình, chị Hạnh đi đến xưởng gỗ của mình ở khu vực gần hồ thủy điện Đồng Nai 4 tỉnh Đắc Nông. Trong lúc chèo thuyền đưa cả hai ra giữa hồ, Huy dùng kích điện tấn công khiến vợ chồng anh Bình, chị Hạnh tê liệt. Sau đó, Huy dùng dao mang theo giết cả hai rồi cho vào bao tải, ném xuống hồ phi tang.

Về lời khai này, BCA thấy không thực tế, bởi anh Bình là VĐV điền kinh không chuyên, có sức khỏe rất tốt. Nếu một mình Huy tấn công vợ chồng anh Bình, chị Hạnh trên thuyền thì sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Thêm nữa, nếu đúng là Huy giết người cho vào bao tải ném xuống hồ thì tại sao xác nạn nhân không nổi lên. Và một điều bất hợp lý là Huy không có xưởng cưa nào ở khu vực này cả. Từ những lập luận nêu trên, qua đấu tranh, Huy đuối lý, thường xuyên có thái độ đổ lỳ. Huy thách thức và tuyên bố chấp nhận án tử hình, bị tịch thu hết tài sản chiếm đoạt và tài sản của hai gia đình bị kê biên do thế chấp cho Huy mượn tiền.

Đến ngày làm việc thứ 6 (28-9), trước những lập luận sắc bén và phương pháp, chiến thuật đấu tranh phối hợp của ĐTV trong BCA đã buộc Kiều Quốc Huy khai nhận việc giết vợ chồng anh Bình - chị Hạnh do một mình Huy thực hiện. Đến đây, BCA đã loại được vai trò của Trương Ngọc Dũng do Huy bịa đặt ra để trốn tội. Nhưng về diễn biến, hành vi giết vợ chồng anh Bình và sau khi giết phi tang, giấu xác thì Huy lại khai báo tại hồ thủy điện Đồng Nai 4. Vậy thực sự xác vợ chồng anh Bình, chị Hạnh được giấu ở đâu là bài toán khó, chỉ Huy mới có đáp án đúng. Trước khó khăn này, BCA quyết định trở lại ngôi nhà của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh ở TT Lộc Thắng để xác minh. Tại đây, qua làm việc với người thân và hàng xóm của đôi vợ chồng này, cơ quan điều tra thấy nổi lên một số điểm đáng chú ý. Cụ thể, sau khi đôi vợ chồng này mất tích, hàng xóm có đến nhà thì thấy chén bát ăn xong chưa rửa và con chó của họ nuôi cũng đột ngột biến mất theo chủ. Kiểm tra xung quanh, cơ quan CA phát hiện có nhiều giếng nước được đào quanh vườn. Từ kết quả xác minh, BCA đi đến nhận định, Huy giết hại vợ chồng anh Bình, chị Hạnh rồi chôn xác đâu đó xung quanh khu vực nhà nạn nhân.

Theo hướng này, BCA quyết định đề ra chiến thuật đánh vào tâm lý đối tượng. Quá trình xét hỏi, các ĐTV nhắc đến cụm từ “cái giếng”, “chôn xác” và quan sát thái độ của Huy. Thấy Huy có nhiều thay đổi sắc thái trên nét mặt nên tổ công tác yêu cầu Huy vẽ sơ đồ nhà anh Bình, chị Hạnh và mảnh đất của Huy cạnh đó. Lúc này Huy mới cúi đầu xin lỗi tổ đấu tranh BCA GHL2015 và khai nhận toàn bộ sự thật. Huy thuật lại chi tiết diễn biến từ động cơ phạm tội, giai đoạn thực hiện hành vi giết người giấu xác đến chiếm đoạt tài sản.

(còn nữa)

 Nguyên Thảo