Kẻ cướp giật tiền cụ bà mua ve chai từng cướp ở Đà Nẵng

Thứ bảy, 08/06/2019 13:41

Ngày 7-6, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trọng (1997, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Qua xác minh, cơ quan CA được biết năm 2015, Trọng cùng đồng bọn đã gây ra vụ cướp giật tại TP Đà Nẵng chỉ vì cần tiền để trả chầu cà-phê.

CQĐT thực nghiệm lại hiện trường Trọng cướp giật tiền của bà Viện.

Theo hồ sơ, tối 25-6-2015, chị Nguyễn Thị Thu Bông (1991, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43M1-1202 đi từ hướng đường Cách Mạng Tháng Tám qua đường Xuân Thủy. Khi đến ngã ba Xuân Thủy - Đặng Xuân Bản (thuộc địa phận P. Khuê Trung), chị Bông bị 2 thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên áp sát, tên ngồi sau giật túi xách của chị. Quá bất ngờ, chị Bông loạng choạng tay lái ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân phát hiện chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Rất may là nạn nhân chỉ bị sây sát nhẹ, chiếc túi xách bị giật có 1 ĐTDĐ Iphone 5 cùng số tiền khoảng 200.000 đồng.

Từ thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp xác minh, rà soát toàn bộ số đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn TP Đà Nẵng, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng quyết định triệu tập đấu tranh với Kim Ngọc Nhất (1989, trú P. Khuê Trung). Trước những chứng cứ thuyết phục, buộc đối tượng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn là Nguyễn Đức Trọng gây ra vụ cướp giật trên.

Theo lời khai của hai đối tượng cho thấy, 22 giờ ngày 25-6-2015, Trọng, Nhất cùng với Phạm Phú Chương Đô (2000) và Phạm Ngọc Huy (1999, cùng trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến quán Khả Ngân trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng) uống cà-phê. Tại đây, Nhất mượn xe máy Attila màu đen của Đô rủ Trọng đi cướp giật về trả tiền cà-phê và tiêu xài cá nhân. Nhất điều khiển xe chở Trọng dạo trên các tuyến đường, khi đến khu vực ngã ba Xuân Thủy - Đặng Xuân Bản thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Bông đi xe máy một mình, trên vai đeo túi xách màu hồng. Phát hiện “con mồi”, Nhất điều khiển xe áp sát bên trái để Trọng ngồi sau giật túi xách.

Gây án xong, Trọng lục túi, phát hiện bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 5 màu trắng và số tiền 190.000 đồng. Trọng lấy tiền và ĐTDĐ còn túi xách thì vứt gần tiệm thu mua phế liệu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi về lại quán cà-phê Khả Ngân kể cho Đô cùng Huy nghe về việc cướp giật tài sản. Số tiền cướp được, Nhất đưa cho Đô trả tiền cà-phê, còn ĐTDĐ Iphone 5 thì cất giữ. Đến ngày 26-6, Nhất, Trọng và Huy đến gặp Lê Tấn Phúc (1993, trú P. Hòa Cường Nam) bán ĐTDĐ Iphone 5 được 1,3 triệu đồng sử dụng vào mục đích ăn uống và chơi điện tử.

Đối tượng Nguyễn Đức Trọng.

Với hành vi cướp giật trên, Nguyễn Đức Trọng bị TAND Q. Cẩm Lệ tuyên phạt 24 tháng tù. Tháng 2-2017, Trọng chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Tuy nhiên với bản tính “siêng ăn nhác làm” và lâm vào con đường nghiện ngập, Trọng tiếp tục đi cướp giật tiền của cụ bà mua ve chai.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng 3-6-2019, Trọng đi lang thang trên đường Duy Tân (thuộc P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) thì thấy xe máy BKS 92B1-047.24 không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trọng đến mở khóa xe rồi nổ máy chạy đi. Đến chỗ vắng người, Trọng dừng xe mở cốp thì phát hiện có 1 bình ắc-quy và 2 cục rô-tơ, trên đường đi, Trọng nhặt thêm được một bình ắc-quy nữa nên quyết định đi tìm chỗ bán.

Trọng điều khiển xe máy trộm cắp được chạy lòng vòng đến đường Trần Phú nối dài (TP Tam Kỳ) thì nhìn thấy bà Huỳnh Thị Viện (63 tuổi, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam, làm nghề bán ve chai) nên dừng xe, tiến đến hỏi giá để bán. Sau khi thương lượng, bà Viện đồng ý mua 2 bình ắc-quy và 2 cục rô-tơ với giá 50 ngàn đồng. Trong lúc bà Viện rút ví trả tiền thì Trọng bất ngờ giật lấy rồi phóng lên xe máy tẩu thoát. Lúc này, bà Viện nắm được phía sau yên xe nên Trọng chạy xe kéo lê nạn nhân một đoạn thì bà Viện ngã xuống đường, thương tích. Tài sản cướp giật được từ người bán ve chai hơn 3 triệu đồng, Trọng tiêu xài cá nhân. Sau khi nhận được thông tin, CATP Tam Kỳ đã tập trung lực lượng rà soát, khoanh vùng đối tượng. Đến sáng 4-6, Nguyễn Đức Trọng bị CATP Tam Kỳ bắt giữ.

Người dân cho biết, hoàn cảnh bà Viện rất khó khăn. Bản thân là phụ nữ đơn thân, hàng ngày đi buôn ve chai để nuôi con trai ăn học. Bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, tài sản quý giá nhất chỉ là chiếc xe đạp và chiếc ti-vi đã cũ. Hàng chục năm qua, bà rong ruổi khắp các ngõ hẻm ở TP Tam Kỳ, H. Phú Ninh để thu mua phế liệu. Ngày xảy ra vụ cướp cũng là ngày người con trai tên Huỳnh Trịnh Vỹ (22 tuổi) của bà vừa tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TPHCM đi thử việc. Số tiền hơn 3 triệu đồng bị cướp do bà Viện mới vay mượn để gửi vào TPHCM cho con trai. Sau khi vụ cướp xảy ra, một số trang facebook đăng tải thông tin, nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc trước hành động của kẻ cướp và chia sẻ với nạn nhân. Một số tài khoản facebook đã kêu gọi cộng đồng mạng góp tiền hỗ trợ cho bà Viện…

CATP Tam Kỳ cho biết, ngoài hành vi cướp giật tài sản, CQĐT cũng đang tiến hành định giá tài sản là chiếc xe máy và một số vật dụng do Trọng lấy trộm của người dân để có căn cứ khởi tố bị can này về hành vi trộm cắp tài sản.

BÃO BÌNH