Kẻ không hướng thiện

Thứ sáu, 17/11/2017 15:03

Ở địa phương cư trú, mỗi khi nhắc đến cái tên Võ Thang Hùng (1988, trú tổ 89, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), hầu như ai cũng lắc đầu ngao ngán vì thói hư, tật xấu. Từ nhỏ Hùng đã theo chúng bạn xấu sa chân vào con đường phạm pháp, chủ yếu là trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cũng vì chuyện này mà ngày 1-7-2011, Hùng bị CAQ Hải Châu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Đến năm 2012, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, bị lập hồ sơ đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3 để học tập, rèn luyện.

Võ Thang Hùng

Mãn hạn giáo dưỡng trở về địa phương, Hùng vẫn “ngựa quen đường cũ” nên năm 2007 bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2010, Hùng tiếp tục nhận thêm án 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2012, mãn hạn tù trở về địa phương, Hùng lại bù khú cùng chúng bạn xấu và sử dụng trái phép chất ma túy, 2 lần bị CAQ Hải Châu xử phạt vi phạm hành chính. Bản thân không có công ăn việc làm ổn định, lại dính vào nghiện hút nên Hùng lại “con đường xưa em đi” là trộm cắp. Kết cục, năm 2013, Hùng bị TAND H. Hòa Vang xử phạt 42 tháng tù giam về tội danh này.

Ngày 24-2-2017, Hùng chấp hành xong bản án tù giam lần thứ 3 trở về địa phương. Thời điểm này Hùng ở với 2 chị gái, chủ yếu mưu sinh bằng con đường bất chính, từ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản bạn bè, người thân cho đến trộm nhà dân. 22 giờ ngày 12-11, sau khi đi nhậu cùng một số người bạn ở dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, Hùng đi bộ về nhà. Khi đến trước Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (thuộc địa bàn P. Khuê Trung), Hùng ngồi ngủ trước cổng nhà một người dân trên đường Tố Hữu. Đến 0 giờ ngày 13-11, Hùng thức giấc, tiếp tục đi về hướng đường Phan Anh.

Khi đến trước nhà số 31 của một người dân đang xây dựng, Hùng nghe có tiếng nhạc phát ra từ loa ĐTDĐ nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Quan sát thấy ngôi nhà đang xây dựng, chưa lắp cổng cửa nên Hùng “đi chân nhện” vào trong lục tìm tài sản. Tại đây, phát hiện anh Phan Văn Thanh (1974, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) là bảo vệ ngôi nhà đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh có 2 ĐTDĐ loại Asus và Nokia. Hùng nhanh tay lấy cắp ĐTDĐ bỏ túi và tẩu thoát. Tuy nhiên, vừa ra đến đường Phan Anh, Hùng gặp ngay lực lượng Tuần tra 8394 P. Khuê Trung đang trên đường làm nhiệm vụ. Phát hiện sắc phục CA, Hùng nhanh chân chạy trốn nhưng vẫn bị lực lượng tuần tra đuổi bắt được.

Tại CAQ Cẩm Lệ, qua đấu tranh, Hùng thừa nhận hành vi đột nhập nhà số 31-Phan Anh trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Hùng còn khai trước đó nhiều lần lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 2 xe máy tại địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) và Q. Hải Châu. Với tài liệu thu thập được, ngày 13-11, CAQ Cẩm Lệ tạm giữ hình sự đối với Hùng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

 GIA HÂN