Kẻ không hướng thiện

Thứ năm, 27/12/2018 17:30

Từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng Bùi Công Bửu (1980, trú tổ 24, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) không lấy đó làm bài học để tu thân dưỡng tánh, phấn đấu rèn luyện thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội. Mãn hạn tù, trở về địa phương, với bản tính hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, Bửu tiếp tục phạm tội và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát”, sau gần nửa năm lẩn trốn, Bửu đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng bắt giữ.

Bùi Công Bửu.

Chuyện là, đêm 21-3, Nguyễn Văn Quýt (1997, trú xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) tổ chức sinh nhật tại quán nhậu Đồng Quê thuộc địa bàn H. Hòa Vang. Tiệc vui có mời Nguyễn Văn Hà (1995), Nguyễn Văn Tiến (1999), Thi Lý Điệp (1994), Trần Hoài Linh (1999), Lâm Quang Tuấn (1996), Cao Tuấn Vũ (1999, cùng trú H. Hòa Vang). Cùng thời điểm này, ngồi nhậu bên bàn của Quýt có nhóm 4 thanh niên cùng quê Hòa Vang là  Ngô Huy Hoàng (1996), Đặng Công Tuấn Đạt (1998), Đặng Công Quang (1994) và Phạm Hùng (1994). Trong lúc “chén chú chén anh” vui vẻ, Nguyễn Văn Tiến kết nối điện thoại di động của mình với loa của quán để phát nhạc. Do chiếc loa đặt cạnh bàn của Hoàng gây ồn ào nên Hoàng bảo nhân viên quán nhậu mang đến để bên cạnh bàn của Quýt. Theo yêu cầu, khi loa được mang sang bàn Quýt thì Cao Tuấn Vũ bảo mang đi cất vì nhóm sinh nhật chuẩn bị tính tiền ra về.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi tính tiền ra về, Nguyễn Văn Tiến nhìn về hướng bàn nhậu của Hoàng gây sự, đòi dỡ quán và cả bàn bàn nhậu của Hoàng đang ngồi. Nghe vậy, Ngô Huy Hoàng và  Phạm Hùng rời bàn nhậu, ra trước quán gặp Tiến nói: “Tụi bây làm gì đòi dỡ quán”. Cùng lúc này, Nguyễn Văn Hà chạy đến chỗ Tiến và hỏi: “Thằng mô ngon đụng vô em tao?”. Nói xong, Hà và Tiến bị Hoàng, Đạt, Quang và Hùng xông vào vây đánh. Khi xô xát xảy ra, Nguyễn Phú Sơn (1982, chủ quán Đồng Quê) bực tức vì Tiến đòi dỡ quán nên cũng xông vào đánh Tiến và Hà. Sơn cầm vỏ chai bia đánh vào đầu Tiến gây thương tích. Do bị yếu thế nên Tiến và Hà bỏ chạy ra QL14B hướng về xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang). Sau khi đuổi anh em Hà, Tiến chạy có cờ, Hoàng cùng đồng bọn quay lại quán nhậu Đồng Quê đánh Quýt rồi cùng cả nhóm bỏ đi.

Bực tức vì bị đánh, trên đường chở Tiến vào bệnh viện cấp cứu, Hà gọi điện thoại cho Bùi Công Bửu là anh rể rủ lên Hòa Vang trả thù. Nhận điện, Bửu chở vợ là Nguyễn Thị Hiền (1993) tức tốc đến hiện trường. Khi đến khu vực Dốc Võng (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), Bửu gặp Thi Lý Điệp đang chở Hà và Tiến đi cấp cứu. Tại đây, Hà sang xe của Bửu còn Hiền cùng Điệp đưa Tiến vào bệnh viện băng bó vết thương.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Công Hậu (1992, trú H. Hòa Vang) là em bạn dì với Hà và Tiến biết chuyện Tiến bị đánh nên đến hỗ trợ. Sau khi băng bó vết thương, Tiến quay lại Dốc Võng cùng Bửu và cả nhóm kéo đến quán Đồng Quê trả thù. Khi đến nơi thì nhóm của Hoàng đã ra về, trong quán chỉ còn Sơn và một số nhân viên. Lập tức, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Công Bửu, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Quýt và Nguyễn Công Hậu  sử dụng hung khí đánh Sơn gây thương tích. Đánh xong, cả bọn đập phá tài sản trong quán trước khi bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, CAH Hòa Vang khẩn trương vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng tham gia đánh anh Sơn thương tích. Riêng Bùi Công Bửu trốn khỏi nơi cư trú nên bị Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang phát lệnh truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quá trình trốn chạy, Bửu đến nhiều nơi như TPHCM, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam… Tuy nhiên, mọi hành tung của Bửu không thể thoát khỏi sự truy xét của lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng.

Chiều 24-12, Bùi Công Bửu về Đà Nẵng, cùng người thân đi ô-tô trên tuyến Tôn Đức Thắng (đoạn trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu). Ngay lập tức, một tổ công tác của Đội trinh sát tuyến, địa bàn thuộc Phòng CSHS CATP Đà Nẵng áp vào khống chế. Phát hiện lực lượng CA, Bửu cố thủ trong xe, không chịu mở cửa. Mãi đến khi các trinh sát nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, Bửu mới quy hàng, được di lý về CAH Hòa Vang để trả giá cho những tội lỗi gây ra.

GIA HÂN