Kẻ thủ ác vác AK đến sân bóng thảm sát 4 người, bóng đá Mexico rúng động

Thứ tư, 18/08/2021 10:46

Nhiều ngày sau vụ thảm sát ở sân bóng El Roble, kẻ thủ ác vẫn đang chạy trốn. Vụ việc rúng động bóng đá Mexico này khiến 4 người thương vong.

Báo chí Mexico khẳng định, một cuộc điều tra gắt gao để truy tìm hung thủ gây ra vụ xả súng trong một trận bóng đá ở nước này cách đây tròn 1 tuần đang được tiến hành. Trước đó, hôm 11/8, một thảm kịch đã xảy ra trong trận đấu giữa Santa Ana del Conde với VAG Zona Piel ở giải bóng đá Mi Barrio (Mexico).

Vụ xả súng ở Mexico gây chấn động.

Theo mô tả, khi cầu thủ hai đội đang thi đấu thì một kẻ khủng bố cầm AK 47 lao vào sân xả súng khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Khi trận đấu đang diễn ra một cách bình thường, bỗng dưng một tràng tiếng súng vang lên, một người đàn ông cầm trên tay khẩu súng AK 47 bắn liên hồi.

Khung cảnh hỗn loạn bủa vây lấy sân El Roble nơi xảy ra vụ việc. Mọi người quá hoảng sợ nên đã tháo chạy khỏi sân. Một số khác như các cầu thủ, trọng tài biên và không ít người hâm mộ đã nằm rạp xuống đất.

Còn trên khán đài, nhiều người hâm mộ đã hoảng loạn xô đẩy nhau để tìm nơi trú ẩn an toàn. Tiếng súng nổ kéo dài trong vài phút, với những loạt đạn liên hồi. Lo lắng cho các cầu thủ và trọng tài, một số người hét lớn: "Hãy nằm xuống!".

Theo xác nhận của giới chức trách, có 4 người trúng đạn trong vụ xả súng này. Trong đó, 3 người xấu số đã thiệt mạng, người còn lại cũng đang được điều trị nhưng tình hình chuyển biến bất lợi và rất có thể sẽ là nạn nhân thiệt mạng thứ tư trong vụ bắn người này.

Một trong số ba nạn nhân đã được xác định danh tính là ca sĩ Erick Vega của ban nhạc La Sencillita. Một thanh niên 17 tuổi khác bị nhiều vết thương trên người và đang nguy kịch. Hiện tại, giới chức đang tổ chức truy lùng kẻ thủ ác. Nhiều khả năng kẻ sát nhân có mối thù với Erick Vega. Vào năm 2018, một người anh của ca sĩ xấu số này cũng bị bắn chết ở gần đó.

Sau vụ việc, Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Mexico (MFF) Mikel Arriola bày tỏ sự đau buồn đến các nạn nhân và hy vọng kẻ thủ ác sớm bị bắt: "Tôi vô cùng tiếc nuối về những gì xảy ra trong trận đấu ở Guanajuato. Chúng tôi đồng cảm với gia đình của những người mất mạng. Chúng tôi lên án kịch liệt những thù hận, bạo lực trong và ngoài sân bóng".

Theo tcdulichtphcm