Kẻ trộm giả danh “công an chìm”!

Thứ hai, 12/12/2016 10:38

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-12, Đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn do Nguyễn Văn Hải (1978, quê Bắc Giang, trú Tân Lập, Hướng Hóa) và Nguyễn Cửu Dương (1988, trú xã Tân Liên, H. Hướng Hóa) thực hiện. Đặc biệt, qua đấu tranh mở rộng, Hải còn thừa nhận gây ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vô cùng tinh vi.

Theo đó, ngày 14-11, người dân phát hiện Hải và Dương đưa một xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen vào hiệu cầm đồ ở TT Khe Sanh có nhiều nghi vấn nên báo cho CAH Hướng Hóa. Khẩn trương điều tra, CA làm rõ đây là xe do bị đánh cắp và ngày 18-11 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hải và Dương. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai khai nhận: Ngày 12-11, Dương điều khiển xe máy chở Hải vào địa bàn xã thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh (H. Hướng Hóa) thì thấy nhiều xe máy để bên đường không ai trông giữ. Chủ nhân của những chiếc xe này là đồng bào miền núi đang ở trên rẫy cao. Dương cảnh giới để Hải dắt chiếc Yamaha Sirius màu trắng BKS 74K8-6696 của anh Hồ Văn Phu (trú thôn Miệt Cũ). Hải đưa xe này về nhà, mua sơn “thay áo” cho xe thành màu đỏ đen rồi đem cầm được 3 triệu đồng.

Sau khi bắt khẩn cấp 2 đối tượng, CAH Hướng Hóa tập trung đấu tranh mở rộng và đã làm rõ 8 vụ trộm cắp xe máy mà Hải và Dương thực hiện, trong đó có nhiều vụ cả hai cùng nhau gây án. Điển hình như lúc 9 giờ ngày 26-10, Hải và Dương trộm xe máy BKS 75K8-5208 của anh Hồ A Dỗ (trú xã Húc, H. Hướng Hóa) để bên hông chợ Khe Sanh. Ngày 3-11, cả hai trộm xe máy Sirius BKS 74K1-0768 của anh Hồ Văn Ba (trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa). Ngày 6-11, trộm xe máy BKS 74H1-01.692 của chị Hồ Thị Lợi (trú xã Thanh, H. Hướng Hóa).

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Cửu Dương.

Qua đấu tranh mở rộng, Hải đã khai thêm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Hướng Lộc (H. Hướng Hóa). Theo đó, trưa 14-5, khi vào thôn Trằm, xã Hướng Lộc (H. Hướng Hóa) thì Hải gặp anh Hồ Văn Ch. (trú xã Pa Tầng, H. Hướng Hóa) ra chơi nhà người quen ở đây. Qua trò chuyện, Hải “nói nhỏ” với anh Ch. mình là CA đang “nằm vùng” địa bàn. Vốn thật thà, lại nghe anh “Công an chìm” nói giọng Bắc, nét mặt cũng nghiêm nên anh Ch. rất tin. Chỉ một lát sau, Hải liền mượn xe máy BKS 74H1-028.63 của anh Ch. để đi làm việc gấp, hẹn chiều sẽ trả. Không đắn đo, anh Ch. tích cực hỗ trợ “Công an chìm”. Đến chiều không thấy trả, anh Ch. điện thoại thì Hải cho biết “đang bận điều tra, ngày sau mang xe vào lại”. Đến ngày hôm sau, Hải tỏ vẻ lấy làm tiếc khi anh Ch. gọi điện, báo tin xe máy đã bị đánh cắp. Trong một thời gian dài, anh Ch. vẫn tin Hải đang truy tìm kẻ gian lấy lại xe giúp mình. Thực ra, Hải đã đưa chiếc xe lên TT Lao Bảo và cầm cố tại bản Ka Tăng lấy số tiền 5 triệu đồng. Số tiền này Hải dùng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài.

CAH Hướng Hóa bước đầu thu hồi được 4 chiếc xe máy là tang vật bị đánh cắp trong các vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.

Lê Hoa