Kẻ trộm là bạn cùng phòng!

Thứ bảy, 06/05/2017 11:25

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 30-3, ngồi một mình trong căn phòng Ký túc xá DMC 579 (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), N.Đ.N (1998, quê Krông Năng, Đắc Lắc) thấy chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo F1S của bạn cùng phòng là anh N.N.K (1996, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) trên chiếc giường tầng nên… thèm. N. lấy chiếc điện thoại của anh K. rồi bỏ vào ngăn hộc giường mình. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, N. rời phòng đi nhậu cùng bạn bè. 23 giờ cùng ngày, N. về phòng, biết được dù bị mất chiếc điện thoại có giá trị nhưng anh K. không trình báo cơ quan CA nên mừng lắm.

Ngày hôm sau, khi các bạn đã đến giảng đường, N. lấy chiếc ĐTDĐ ra. Qua kiểm tra, phát hiện trong ốp lưng điện thoại có 1,3 triệu đồng, N. lấy cho vào ví mình. Tiếp đến, N. tháo sim cùng ốp lưng chiếc điện thoại vứt đi, bỏ sim của mình vào sử dụng. Đến ngày 2-4, thấy N. dùng chiếc điện thoại y hệt như điện thoại của mình bị mất, anh K. liền dò hỏi thì N. bảo “Vừa tìm mua trên trang chợ tốt ấy mà”. Nghe N. trả lời thế nên K. cũng không hỏi thêm gì.

16 giờ 30 ngày 6-4, anh K. và N.T.T (1994, bạn cùng phòng, cùng quê) ghé quán nhậu gần đó làm vài ly rượu. Tại đây, K. mượn điện thoại của T. gọi về nhà nhờ bố kiểm tra số Imel của chiếc điện thoại mình đã bị mất rồi ghi lại cẩn thận, chờ thời điểm thuận lợi thì đối chiếu với chiếc máy mà N. đang sở hữu. Trở về phòng, thấy N. đang ngồi lướt facebook trên chiếc điện thoại Oppo F1S nên anh K. hỏi mượn chiếc điện thoại để gọi về nhà có chút việc. Cầm điện thoại ra ngoài, anh K. kiểm tra phát hiện số Imel trùng khớp chiếc máy mình đã bị mất nên điện báo cho N.T.T biết. Sau khi trả điện thoại cho N. được một lúc, vì quá “nóng trong người” nên K. chạy đến giật lấy, tuyên bố “đây là điện thoại của tao!”. N. vẫn quả quyết đó là điện thoại của mình khiến K. càng bực, “tặng” cho bạn một đấm vào mặt. Tiếp đến, K. nhặt thanh sắt treo mùng trong phòng đánh vào tay trái của N. Lúc này, T. cũng xuất hiện và giật thanh sắt từ K. để đánh N. Thấy tình thế bất lợi cho mình, N. mới chịu thừa nhận chính là thủ phạm trộm chiếc điện thoại và 1,3 triệu đồng của K. Cùng lúc đó, bảo vệ KTX phát hiện sự việc nên điện báo CAP Khuê Mỹ. CAP nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, N.Đ.N khai nhận hành vi của mình, còn K. và T. cũng giải thích việc đánh N. là do quá bực tức.

CAP Khuê Mỹ thu giữ tang vật gồm ĐTDĐ Oppo F1S, 1,3 triệu đồng; đồng thời hoàn tất thủ tục ban đầu để chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D