Kẻ trộm là con ruột!

Thứ năm, 17/08/2017 14:05

Sáng 14-8, CAP Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã chuyển giao Nguyễn Phạm Dương (1995, trú tổ 5, KV7, P. Bùi Thị Xuân) cho Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn để tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 9-8, CAP Bùi Thị Xuân nhận tin báo của anh Nguyễn Thành Diện (1972, trú P. Bùi Thị Xuân) về việc bị mất trộm 24 triệu đồng để trong buồng nhưng không khóa. Số tiền bị hại vừa bán keo chưa tiêu thì bị mất. Hiện trường vụ trộm không bị xáo trộn. Qua khám nghiệm, thu thập các dấu vết để lại ở hiện trường và đi sâu tìm hiểu hoàn cảnh gia đình người bị hại, CAP cơ bản nhận định nghi can không ai khác chính là Nguyễn Phạm Dương - con ruột của anh Diện, từ đó tiến hành các biện pháp truy tìm. Đến trưa 13-8, nhận tin báo Dương đang có mặt tại Bến xe Diêu Trì (H. Tuy Phước) chuẩn bị lên đường vào TPHCM, trực ban hình sự CAP kịp thời có mặt, đưa Nguyễn Phạm Dương về trụ sở làm việc. Dù tìm mọi cách chống chế, nhưng trước lập luận sắc bén của các chiến sĩ CA, cuối cùng Dương đành khai nhận toàn bộ hành vi. Dương chơi bời lêu lổng, bỏ nhà đi bụi đã vài tháng qua. Khuya 8-8, do cần tiền ăn chơi, Dương lẻn vào nhà của bố qua cánh cửa phòng bếp. Dự tính chỉ trộm một ít để ăn sáng, uống cà-phê, nào ngờ thấy trong túi quần “ông già” có sẵn xấp tiền vừa mới bán keo, Dương liền ôm trọn. Lấy được 24 triệu đồng nhưng chỉ 2 ngày sau đó Dương đã tiêu gần hết, chỉ còn vài trăm ngàn đồng, dự định lên xe khách vào trong Nam tìm kế “sinh nhai” nhưng chưa kịp thì đã bị CA bắt giữ...

Tại Cơ quan CA, sau khi khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội, Nguyễn Phạm Dương “chốt” lại một câu “xanh rờn” rằng: “Trước sau gì cũng đã trộm và tiêu hết, giờ tùy pháp luật xử lý thế nào thì xử lý”.

Quý Hiền