Kẻ trộm là em họ!

Thứ sáu, 21/10/2016 11:22

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng tình thương và sự cưu mang của người anh họ đối với mình, Hoàng Hoa Thám (2000, trú P. Xuân Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đã “vẽ” ra kịch bản khá hoàn hảo để chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị…

Do ham chơi, đua đòi cộng với việc nghiện game online nên Thám đã sớm bỏ trường lớp. Dạo chơi mãi nơi phố núi cũng thấy chán, đầu năm 2015, Thám quyết định bắt xe đò ngược xuống phố biển Đà Nẵng để đổi gió. Tại nơi đất khách quê người, Thám lang thang nay đây mai đó và làm đủ nghề để kiếm sống. Đến giữa năm 2016, trong một lần “dạo nét”, Thám gặp và làm quen với Huỳnh Tấn Hòa (1999, trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Do có cùng “sở thích” nên Thám và Hòa nhanh chóng trở thành đôi bạn thân.

Đầu tháng 10-2016, trong lúc ghé vào xã Điện Hồng thăm Hòa thì Thám gặp người anh họ Hoàng Văn Hoặc (1984, quê H. Quỳnh Phụ, Thái Bình). Qua trò chuyện, biết Thám không có chỗ ở và nghề nghiệp ổn định nên anh Hoặc lấy làm thương. Sau những ngày suy nghĩ và xin ý kiến của những người bạn cùng phòng trọ, anh Hoặc đi đến quyết định cuối cùng là đưa Thám về sống và làm việc cùng với mình. Ngày 16-10, Thám ôm quần áo đến phòng trọ tại tổ 131 (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để ở cùng anh Hoặc và các anh Hoàng Văn Đoát (1978), Nguyễn Như Tuất (1982), Lưu Văn Diễn (1977), Phạm Văn Quang (1994, đều quê H. Quỳnh Phụ, Thái Bình). Tuy nhiên, do có ý định xấu từ trước nên khi bước vào phòng trọ, điều đầu tiên mà Thám để ý là việc cất giấu tài sản và quy luật sinh hoạt của những người trong phòng. 17 giờ ngày 17-10, Thám lên facebook nhắn tin cho Huỳnh Tấn Hòa với nội dung: “Mấy ông ở phòng trọ với tao, mỗi khi đi làm đều cất điện thoại và tiền ở dưới gối. Nếu mày muốn có tiền để ngồi thiền ở quán nét thì sáng mai ra đây để cùng tao hành động”. Thấy lời rủ rê của Thám quá hấp dẫn nên Hòa đã đồng ý ngay...

CBCA P. Hòa Hải lấy lời khai Thám và Hòa.

8 giờ ngày 18-10, những người trong phòng trọ đã lần lượt đến công trường để lao động, Thám gọi điện bảo Hòa ra “làm ăn”. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm nên khi vừa kết thúc cuộc điện thoại, Thám khóa chặt cửa phòng rồi ghé qua nhà hàng xóm chơi. Thấy Hòa xuất hiện, Thám liền nói với người hàng xóm giờ mình có việc trong TX Điện Bàn nên phải vào giải quyết, chắc chiều mới về lại phòng trọ. Sau đó, lợi dụng lúc người hàng xóm không còn để ý đến mình, Thám lẻn về phòng trọ của mình để gặp Hòa. Sau khi đưa ra những phương án đối phó khi sự việc bị bại lộ, Thám và Hòa đi qua phía sau phòng trọ rồi dùng thanh sắt đập vỡ cửa kính, thò tay vào trong mở chốt khóa. Vào được bên trong, Thắm và Hòa lấy 5 ĐTDĐ các loại trị giá hơn 10 triệu đồng cùng một số tiền. Sau đó, Thám tiếp tục “mượn” thêm chiếc túi xách của người bạn cùng phòng để đựng số tài sản vừa trộm được.

Mọi việc đâu vào đó, Hòa điều khiển xe máy BKS 92H2-4886  chở Thám đến cửa hàng Bảo Tín tại xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang) bán chiếc ĐTDĐ hiệu HTC với giá 1,45 triệu đồng. Sau đó, Hòa chở Thám chạy vào tiệm điện thoại Quang Định tại xã Điện Thọ (TX Điện Bàn) bán chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo và ĐTDĐ hiệu Matel với giá 450 ngàn đồng. Có tiền, Thám và Hòa ghé đến một quán Internet tại xã Điện Hòa để chơi. Đến 11 giờ 30, Thám đưa cho Hòa 1 triệu đồng cùng 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung và Nokia. Nhận tài sản từ bạn, Hòa chạy về nhà ăn cơm rồi đến trường để học.

12 giờ ngày 18-10, hết giờ làm việc, anh Hoặc và những người bạn trở về thì phát hiện phòng trọ của mình đã bị kẻ gian đập cửa kính, đột nhập lấy trộm tài sản nên đã điện báo cho Thám biết. Sau đó, anh Hoặc và những người bạn đã đến CAP Hòa Hải trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Về phía Thám, khi nhận được “tin xấu” từ người anh họ đã dừng cuộc chiến trên thế giới ảo và nhờ người bạn tên H.N.N (1999, trú xã Điện Hồng) chở về phòng trọ để xem tình hình thế nào. Tuy nhiên, để chắc chắn không bị phát hiện khi về phòng trọ, Thám đã đưa số tiền 900 ngàn đồng có được từ việc bán điện thoại trộm nhờ N. giữ giúp. Thấy N. do dự, Thám liền trấn an: “Tiền này do tao làm thuê có được nhưng hiện tại chưa cần đến nên nhờ mày cất giúp”. Tin lời bạn, N. đã nhận. Mọi việc đâu vào đó, N. tăng tốc chở Thám về P. Hòa Hải.

Bước vào phòng trọ, thấy lực lượng CAP Hòa Hải đang làm nhiệm vụ, Thám liền “tích cực” cung cấp thông tin về những người khả nghi. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin cho lực lượng CAP, Thám đã vô tình có những lời nói mâu thuẫn nên được các CBCS đặc biệt lưu tâm. Tiếp tục mở rộng điều tra, các CBCS nhận định Thám là người có liên quan đến vụ trộm nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Thám đã đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm như ghé qua nhà hàng xóm chơi rồi vào TX Điện Bàn để giải quyết công việc riêng… Dù đã vẽ ra được kịch bản khá hoàn hảo nhưng Thám vẫn không thể qua mắt được lực lượng CAP Hòa Hải nên đành cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Ngay lập tức, CAP Hòa Hải đã tiến hành triệu tập Hòa về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào lời khai của Thám và Hòa, ngay trong ngày 18-10, CAP Hòa Hải đã truy thu tang vật, gồm 1,8 triệu đồng, 6 chiếc ĐTDĐ các loại, 1 máy tính bảng, xe máy BKS 92H2-4886... Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng