Kẻ trộm là... thông gia!

Thứ sáu, 10/07/2015 11:41

(Cadn.com.vn) - Hơn 17 giờ ngày 5-7, bà Nguyễn Thị L. (trú xã Thủy Vân, TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) vừa đi xách nước mã (nước dùng cho chăn nuôi) trong xóm về thì phát hiện tủ áo quần bị mở tung, trong khi chìa khóa tủ bà đang giữ. Qua kiểm tra, bà L. phát hiện toàn bộ tài sản của gia đình gồm: 6 chỉ vàng và 4,5 triệu đồng đã biến mất. Thời điểm xảy ra vụ mất trộm, nhà bà L. không khóa cửa vì theo bà L., trời lúc đó còn sáng, mấy đứa con của bà đang ngồi chơi gần đó.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan CA xác định kẻ gian dùng dao cạy tủ áo quần rồi lấy tài sản. Theo nhận định của cơ quan CA, có khả năng đối tượng biết rất rõ về gia đình bà L. và quan sát kỹ chỗ cất giữ tài sản. Bởi số tài sản trên được bà L. giấu kỹ, lẫn lộn trong đống áo quần nhưng hiện trường cho thấy áo quần không hề bị lục tung. Qua thu thập chứng cứ, một người hàng xóm của bà L. cho biết: gần 17 giờ (cách thời điểm bà L. phát hiện mất tài sản khoảng 15 phút), có một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chạy xe máy vào nhà bà L. rồi một lát sau ra dắt xe về.

Qua rà soát các mối quan hệ bạn bè, gia đình bà L. không quen biết với người phụ nữ nào trạc 30 tuổi. Tiếp tục xác minh, Bạch Hạnh Mỹ (1984, trú xã Thủy Lương, TX Hương Thủy) - chị ruột của chị Bạch Hạnh D. (con dâu và ở trong nhà của bà L.) được CA đưa vào tầm ngắm. Thời gian gần đây, từ TPHCM, Mỹ về quê và thỉnh thoảng có đến nhà bà L. thăm em gái. Việc nghi ngờ Mỹ lấy trộm tài sản ban đầu có nhiều người lên tiếng phản đối bởi họ cho rằng, em gái của Mỹ đang ở trong nhà bà L., là thông gia thì đời nào lại đi làm chuyện đó, lỡ mọi người biết được thì làm sao còn nhìn mặt nhau? Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và lời khai của nhân chứng, cơ quan CA xác định Mỹ chính là đối tượng gây án. Qua đấu tranh khai thác, Mỹ thừa nhận vào thời điểm xảy ra mất cắp, Mỹ có chạy xe máy đến nhà bà L. để thăm em gái. Nhưng do không có em gái ở nhà nên Mỹ lại chạy xe về. “Vậy tại sao từ xa về thăm em gái rất mất công nhưng không có em gái ở nhà lại không liên lạc qua điện thoại?”. Câu hỏi được cán bộ CA đặt ra khiến Mỹ ấp a ấp úng và sau một hồi quanh co thì phải thừa nhận lấy số vàng và tiền của nhà bà L. Mỹ khai, chiều tối 5-7, Mỹ chạy xe máy về nhà bà Nguyễn Thị L. để thăm em. Thấy nhà bà L. không có người, cửa nhà không khóa nên Mỹ lấy con dao ở bếp lên cạy tủ áo quần rồi “cuỗm” 4,5 triệu đồng, 1 kiềng vàng, 1 dây chuyền, 2 nhẫn, một đôi bông tai vàng (tổng cộng 6 chỉ vàng) đưa đi cất giấu. Mỹ thừa nhận nhà bà L. có hoàn cảnh khó khăn nhưng do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Chiều 6-7, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Bạch Hạnh Mỹ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.L