Kẻ trốn nã... lịch sự !

Thứ sáu, 20/03/2015 12:28

(Cadn.com.vn) - Chiều tối 17-3, mặc dù đã theo sát đối tượng La Phước Hùng (1996, trú tổ 142, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) khi y đang đánh giày cho một vị khách ngoại quốc trên đường Trần Phú - Đà Nẵng, song các TS truy nã của Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng vẫn bình tĩnh chờ cho Hùng đánh giày xong, vị khách ngoại quốc đi khuất, lúc đó mới bất ngờ ra tay. Hùng tỏ ra... lịch sự, rỉ tai với TS rằng em có linh cảm bị bắt, nhưng cũng cố gắng làm xong việc vì sợ ngại với vị khách nước ngoài kia.

La Phước Hùng sinh ra trong gia đình có 5 anh em, nhà ở gần bãi rác Khánh Sơn, ba cũng làm nghề đánh giày, mẹ bán hàng rong. Hùng học đến lớp 6 thì bỏ giữa chừng theo ba ra phố đánh giày kiếm cơm. Công việc đánh giày của Hùng cứ đều đều trôi qua cũng đủ tiền để y mưu sinh. Nhưng ở cái tuổi đôi mươi đầy tính sĩ diện, muốn có tiền để đua đòi, chơi bời với bạn bè mà cứ ôm đồ nghề đánh giày thì thật là khó chịu. Không học hành, không nghề ngỗng ổn định, mà muốn có tiền để "chơi" cho bằng bạn bằng bè, dĩ nhiên con đường Hùng lựa chọn là... trộm cắp.

20 giờ một ngày cuối tháng 12-2014, khi đang đánh giày ở khu vực chợ đêm Hòa Khánh thì Hùng gặp nhóm bạn "chí cốt" là Nguyễn Văn Tịnh, Võ Việt Trí và Lê Hạng. Vô tình trùng phùng ngay giữa phố nhậu ồn ã, cả đám kéo vào quán làm vài ve mua vui. Thôi thì đủ thứ chuyện hỉ-nộ-ái-ố, than nghèo kể khổ, cứ rượu vào là bầu tâm sự lại trút ra, khiến thời gian trôi như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sang 2 giờ hôm sau. Đó cũng là giờ "hoàng đạo" để cả nhóm bắt đầu thực hiện kế hoạch đã được bàn bạc trong cuộc nhậu, ấy là tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp. Sau khi lang thang để tăm tia, cả nhóm phát hiện nhà ông Lê Khai (1957, ở tổ 77, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) có 2 xe máy để bên đường luồng, cổng ngoài không khóa, cả nhà đã ngủ nên nhanh chóng chia "lực lượng" ra hành động. Chỉ trong chớp nhoáng, 2 chiếc xe máy nhà ông Khai đã được nhóm của Hùng cho "bốc hơi" khỏi gia đình khổ chủ. "Bãi đáp" của chúng là một quán Internet trên đường Âu Cơ, P. Hòa Khánh Nam. Tại đây, cả nhóm "cày" game tới 6 giờ mới thực hiện phương án mang xe máy trộm cắp được đi bán. Tới 9 giờ thì công đoạn tẩu tán tài sản trộm cắp được hoàn tất, cả nhóm hân hoan chia tiền tiêu xài.

Chân dung La Phước Hùng.

Khởi đầu phi vụ "đua xe" trót lọt, Hùng cảm nhận rằng việc làm "đạo chích" nhẹ nhàng và ngon ăn hơn nhiều so với việc phải bươn mặt trên phố đánh giày. Vậy là ngay trong đêm đó, Hùng và Tịnh tiếp tục rủ nhau đi trộm. Khổ chủ lần này là gia đình ông Đỗ Xây Dựng (1952, trú tổ 11A, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Sau khi "tăm" thấy nhà ông Dựng không khóa cửa chính, "bộ đôi" chia nhau hành động. Cũng chỉ trong nháy mắt chúng đã "khoắng" của nhà ông Dựng 2 ĐTDĐ hiệu Mobiistar và xe Air Blade, 1 giấy đăng ký xe để trong cốp. Chiếc xe Air Blade thuộc quyền sở hữu của con gái ông Dựng, về sau được trưng cầu định giá 28 triệu đồng. Khi đã trộm được xe máy cùng ĐTDĐ, Tịnh chở Hùng phi thẳng một mạch sang khu vực Bệnh viện Phụ sản-Nhi ở Q. Ngũ Hành Sơn để uống cà-phê. Cà kê tới 6 giờ thì Tịnh chở Hùng về lại Hòa Khánh Nam để Hùng tiếp tục đi đánh giày, còn Tịnh nói sẽ giữ xe Air Blade lúc nào bán được thì chia tiền.

Sau khi khởi tố vụ án để điều tra, ngày 3-3-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu ra quyết định truy nã với Hùng về hành vi trộm cắp tài sản. Với Hùng, khi "đánh hơi" được tình hình y đã không trở về nhà ở khu vực bãi rác Khánh Sơn mà phiêu bạt tới khu vực Bến xe Đà Nẵng, vừa sống lén lút vừa tranh thủ đánh giày cho khách kiếm sống. Được một thời gian, linh cảm thấy bất ổn, Hùng liền dạt xuống khu vực đường Phan Đình Phùng, Bạch Đằng để đánh giày. Khi bị bắt, Hùng bảo đã lường trước sẽ có ngày này nhưng vẫn muốn tranh thủ đi đánh giày, kiếm thêm ít tiền để phòng thân.

Thành Nam