Kết cục bi đát của “gia đình ma túy”

Thứ bảy, 28/09/2013 14:31

(Cadn.com.vn) - Tuổi thơ của Lương Thị Lan (1992, trú bản Khe Nần, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) thiếu hẳn sự chăm sóc, dạy bảo của bố mẹ, bởi cả hai đều thụ án từ “cái nôi ma túy”, Lan nhanh chóng trở thành con nghiện khi tuổi vừa 16. Rồi để có tiền thỏa mãn những lúc lên cơn, Lan nhắm mắt nghe lời chị gái trở thành “mẹ mìn” buôn người. Tuy nhiên, hành trình tội ác của chị em Lan đã bị Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam chặn đứng khi chúng đang tiếp tục cho chuyến “hàng” mới qua Trung Quốc.

Trong vòng xoáy ma túy

Lan là con gái thứ hai của vợ chồng Lương Văn Thoong (1971) và Lò Thị Đua (1971). Ở bản Khe Nần, gia đình Lan được người dân gọi là “gia đình ma túy”. Tuổi thơ Lan quá tội nghiệp khi không được bố mẹ chăm sóc, dạy bảo như chúng bạn. Năm 2003, khi Lan vừa mới 11 tuổi, ông Lương Văn Thoong đã phải vào tù vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì 3 năm sau đó, mẹ Lan “vác” bản án chung thân cũng vì tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”. Sốc, chán nản, buồn bã, Lan bỏ học rồi tụ tập bạn bè ăn chơi và cuối cùng là hút chích ma túy. Cũng từ khi “dính” vào ma túy, cái thòng lọng của ảo giác đã trói chặt đời Lan và cũng gần như là cái giá mà Lan phải trả thay cho bố mẹ khi đã từng gieo rắc, hãm hại biết bao người.

Lương Thị Lan                    ---                      Lương Thị Mằn

Năm 2010, Lan kết hôn với Vi Văn Duy (1989) cũng là một con nghiện nặng ở địa phương. Tháng 10-2011, Duy bị CAH Kỳ Sơn lập hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc 24 tháng. Chồng đi cai nghiện, ở nhà Lan cũng hạ quyết tâm tự cai, nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, còn thực tế thì nghiện vẫn hoàn nghiện.

Trong thời gian bố mẹ bóc lịch trong tù, cuộc sống của Lan và 2 đứa em do chị gái Lương Thị Mằn (1989) bảo bọc. Mằn tuy không nghiện ngập nhưng cuộc đời cũng bất hạnh không kém gì Lan. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ vướng vào ma túy nên Mằn không được đến trường. Năm 2006, sau thời gian yêu đương, Mằn kết hôn với Lương Văn Môn (1983), một thanh niên trong xã. 3 năm sau, đôi vợ chồng trẻ sinh 2 cô con gái kháu khỉnh. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng Mằn lại sa vào con đường hút chích. Cũng vì ma túy, chồng Mằn phạm pháp và vào tù như bố mẹ vợ.

Không muốn trói đời với gã đàn ông nghiện ngập, tù tội, đầu năm 2010, Mằn ly hôn. Sau khi ly hôn, Mằn gửi 2 con gái nhỏ cho bố mẹ chồng rồi theo một người phụ nữ đi tìm việc làm lương cao. Nào ngờ đâu người phụ nữ này mang Mằn sang bên kia biên giới và bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Từ đó, Mằn bị ép bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, không tình yêu, bất đồng ngôn ngữ. Cuối năm 2010, Mằn sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Nhờ cậu con trai này mà Mằn được người chồng thương yêu, tin tưởng. Nhân cơ hội này, Mằn thuyết phục chồng cho mình được về quê để thăm con.

Nhắm mắt đưa chân

Khi về lại Việt Nam, từ bất hạnh mà mình trải qua, Mằn lại biến thành bài học kinh doanh để kiếm tiền bất chính. Mằn bàn mưu tính kế với Lan - cô em gái nghiện ngập về việc dụ dỗ, lừa phỉnh các cô gái vùng cao qua Trung Quốc bán. Khi nghe Mằn thổ lộ âm mưu của mình, ban đầu Lan cũng tỏ ra ngạc nhiên, lo sợ vì Lan thừa hiểu cuộc sống của các cô gái bị bán sang Trung Quốc là địa ngục, và làm như vậy là phạm pháp. Nhưng vì cần tiền để “phê”, Lan không còn lương tâm để nghĩ cho người khác.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Mằn và Lan móc nối với Cụt Văn Yên (1982, trú Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) vì Yên đã từng đến H. Nam Giang (Quảng Nam) đào đãi vàng nên quen biết nhiều người dân ở vùng cao này. Chị em Mằn và Lan giao cho Yên nhiệm vụ tìm kiếm các cô gái dân tộc thiểu số để dụ dỗ, còn Mằn và Lan sẽ đưa “hàng” qua biên giới và tìm mối bán.

Biết gia đình ông Pơ Loong Thơ (1964, trú thôn Pà Xua, xã Tà Bhing, H. Nam Giang) có 2 cô con gái là Pơ Loong Thịnh (1992) và Pơ Loong Thảo (1996) không có việc làm nên tháng 3-2013, Yên đã đến nhà ông Thơ và dụ dỗ Thịnh - Thảo đi tìm việc bưng bê, rửa chén bát tại TP Vinh (Nghệ An). Để các cô gái đồng ý, Yên bảo tiền lương 6 triệu đồng/tháng và sẵn sàng cho ứng trước. Sau khi chị em Thịnh đồng ý, Yên đưa 2 cô sơn nữ ra TP Vinh và thuê khách sạn Việt - Lào tạm trú để chờ Mằn và Lan đến đón đi. Trong phi vụ này, Yên được Mằn trả 40 triệu đồng gọi là tiền công dắt mối.

Sau khi nhận “hàng” từ Yên, Mằn và Lan đưa Thịnh, Thảo đến Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, Mằn đã liên hệ với các đối tượng người Trung Quốc bán Thịnh với giá 4,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 135 triệu đồng), bán Thảo với giá 4,3 vạn tệ (khoảng 129 triệu đồng).

Sa lưới

Thấy việc “buôn người” đem lại lợi nhuận cao, Mằn và Lan tăng cường về Việt Nam để tìm người mang sang Trung Quốc bán. Đầu tháng 9-2013, chị em Mằn - Lan từ Trung Quốc về Việt Nam để nhận “hàng”. Hai “mẹ mìn” này không biết rằng mọi hoạt động của chúng đã lọt vào tầm ngắm của các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam. Ngày 14-9, với sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An và CAH Kỳ Sơn, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã giữ Lương Thị Mằn, Lương Thị Lan, Cụt Văn Yên tại một khách sạn ở TP Vinh. Chiều cùng ngày, CQĐT tiếp tục bắt đối tượng Vi Văn Hữu (1993, trú xã Tà Bhing, H. Nam Giang, Quảng Nam), đồng bọn của Yên khi tham gia lôi kéo, dụ dỗ các nạn nhân tại Nam Giang.

Phương Nam