Kết cục không mong đợi

Thứ năm, 12/05/2016 09:53

(Cadn.com.vn) - Manchester United (M.U) đã không thể tận dụng trận đấu bù với West Ham United để lọt vào tốp tư ngay trước vòng đấu cuối cùng mùa giải Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” một lần vươn lên dẫn trước chủ nhà nhưng cuối cùng đành thúc thủ 2-3. Kết cục này có thể đẩy cả HLV Louis Van Gaal và GĐĐH Ed Woodward rời khỏi Old Trafford sớm hơn dự kiến, bởi M.U thất thu lớn khi không được dự Champions League.

Đâu chỉ có kết cục không mong đợi với kẻ chiến bại M.U, ngay cả kẻ chiến thắng West Ham United cũng không vui chút nào. Họ kết thúc 112 năm tồn tại của sân Upton Park bằng bạo lực trước và trong trận đấu (mùa giải kế tiếp sẽ chơi trên sân Olympic). CĐV West Ham đã tấn công xe buýt của đội khách khi thầy trò Louis Van Gaal tiến vào sân, rồi tấn công cầu thủ M.U trong lúc thi đấu. Chiến thắng vẫn có thể bị tước bỏ dù LĐBĐ Anh (FA) chưa nói thêm điều gì ngoài tuyên bố sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Chiếc xe buýt của M.U bị CĐV West Ham ném đủ thứ chai lọ khiến mặt gương bảo vệ bị bể. Đội trưởng Wayne Rooney cho biết toàn đội dao động tâm lý, nhiều cầu thủ nằm rạp dưới sàn xe dù vẫn có người bật điện thoại lên quay lại cảnh tượng kinh hoàng này. Cảnh sát bạo động phải can thiệp thì mọi chuyện mới yên, nhưng trận đấu phải trễ tới 45 phút.

Xe chở đội M.U bị CĐV West Ham tấn công.

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. CĐV West Ham ném chai nước về phía thủ môn David De Gea của M.U khi anh ăn mừng một mình bàn gỡ hòa 1-1 của Anthony Martial. Trong thông báo đưa ra sau sự cố, FA viết: “Chúng tôi phản đối hành động tấn công xe buýt của đội M.U bên ngoài sân vận động cũng như hành động ném chai lọ xuống sân ở khu vực CĐV chủ nhà. Chúng tôi sẽ tích cực làm việc với cả hai CLB lẫn cảnh sát để đi tới kết luận sớm nhất”. Cảnh sát cho biết chỉ có một vài chấn thương và không có vụ bắt bớ nào.

HLV Van Gaal tìm kiếm sự cảm thông từ FA khi cho rằng trận thua 2-3 là do các cầu thủ của ông bị ảnh hưởng tâm lý từ cuộc tấn công bên ngoài sân vận động. “Tôi có kinh nghiệm trước những sự cố như thế này. Học trò của tôi thì không. Hầu hết các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý nên chơi không thực sự tốt”, Van Gaal cố bào chữa. Đồng thời, ai cũng hiểu đó là cách ông muốn FA xử lý mạnh tay vụ này.

Ngược lại, đồng chủ tịch West Ham là David Sullivan lại chỉ trích M.U tới sân quá trễ nên dẫn tới bạo lực. “Tôi chẳng thể hiểu M.U không tới đây sớm hơn. Họ đã từng làm như thế khi làm khách ở Tottenham rồi”, ông Sullivan nói như muốn đổ lỗi cho đội khách.

Hưng Nguyên