Kết thúc cuộc “trốn tìm” sau 27 năm

Thứ sáu, 18/05/2018 20:00

Sáng 9-5, một tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Bình Định đã mật phục, bắt được Trần Luông (1959, trú H. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng bị truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo Lệnh truy nã của Trại giam Gia Trung (Bộ CA) từ năm 1991. Trước đó, trong lúc nhậu với bạn bè, Luông có mâu thuẫn và dùng dao đâm bị thương bạn nhậu nên bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Khi đang thụ án tại Trại giam Gia Trung, tháng 5-1991, trong lúc đi lao động, lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã bỏ trốn.

Trần Luông lúc bị bắt.

Thời gian đằng đẵng trôi, đến đầu năm 2018, các trinh sát (TS) Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định lật lại hồ sơ của các đối tượng trốn nã lâu năm chưa truy tìm được để lên kế hoạch truy bắt, trong đó có hồ sơ của Trần Luông. Chuyên án được xác lập nhưng TS gần như phải bắt đầu từ con số không vì một vài manh mối về đối tượng này không có gì khả dĩ giúp cho việc phá án vì thời gian xảy ra đã gần 30 năm. Kiên trì xác minh, thu thập thông tin, các TS có được thông tin: Khoảng năm 1992-1993 có người có nhân dạng giống Luông đến cư trú tại P. Trần Phú (TP Quy Nhơn), nhưng họ tên lại là Nguyễn Văn Minh. Thời gian ở đây, Nguyễn Văn Minh lấy vợ và sinh được 3 người con. Các TS không khỏi vui mừng nhưng khi xác minh thì được biết Nguyễn Văn Minh cùng vợ con đã chuyển đi đâu không rõ. Khó khăn, nhưng TS trong ban chuyên án (BCA) vẫn quyết tâm xác minh, bởi đây chính là “nút thắt” quan trọng giúp cho quá trình phá án thành công.

Từ nhận định này, BCA chỉ đạo TS khẩn trương rà soát tất cả các phường thuộc TP Quy Nhơn. Tại P. Hải Cảng, TS xác định trước đây có gia đình Nguyễn Văn Minh chuyển đến sinh sống nhưng sau đó đã chuyển đi. Tiếp tục lần tìm manh mối, đến tháng 3-2018, TS xác định được nghi can Nguyễn Văn Minh đã vào tỉnh Bình Dương làm phụ hồ. Cuộc “trốn tìm” vẫn tiếp tục, nhưng với những dữ liệu thu thập được, TS có niềm tin rằng Nguyễn Văn Minh là Trần Luông. Một tổ TS tức tốc lên đường vào Bình Dương. Tại đây, qua lần tìm manh mối đối tượng, TS phải mất khá nhiều thời gian mới “định vị” được Nguyễn Văn Minh đang ở trên địa bàn P. Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương. Do hình ảnh cũ trong lệnh truy nã cách đây đã 27 năm và đối tượng bây giờ có nhiều đổi khác nên sau nhiều ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các TS mới xác định Nguyễn Văn Minh chính là Trần Luông. Kế hoạch bắt giữ đối tượng để kết thúc “trò chơi trốn tìm” được TS vạch ra chi tiết với nhiều tình huống có thể xảy ra. Vì vậy, đến lúc bị còng tay tại một nhà trọ ở TX Thuận An, Trần Luông đã vô cùng bất ngờ bởi cứ nghĩ rằng 27 năm trôi qua, mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng và cái tên Trần Luông sẽ không còn ai nhớ nữa. Đối tượng ngỡ ngàng, nhưng người “sốc” nhất chính là vợ Luông, bởi bao năm qua, bà không biết mình sống chung với kẻ bị truy nã.

Theo Luông khai: Sau khi trốn khỏi trại giam, bị lực lượng CA truy tìm nhưng Luông có nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích bản thân và trốn thoát. Cụ thể, sau khi trốn khỏi trại giam, Luông lẩn trốn nhiều nơi. Năm 1992, trong một lần dạt ra đến TP Quy Nhơn, nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết được tung tích của mình nên Luông thuê một nhà trọ ở khu đông dân cư thuộc P. Trần Phú tá túc, kiếm sống qua ngày bằng việc ai thuê gì thì làm nấy. Theo Luông suy nghĩ thì ở nơi đông người sẽ không ai để ý đến mình nên an toàn hơn. Tại đây, Luông tự đặt cho mình họ tên mới là Nguyễn Văn Minh, sau đó lấy vợ, lần lượt sinh được 3 con. Đương nhiên, lý lịch đen của mình thì Luông giữ kín, kể cả với vợ. Sau đó, Luông đưa vợ và con chuyển qua P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn sinh sống với nhiều nghề, chủ yếu là lao động chân tay như bốc vác, đi biển với vỏ bọc lương thiện. Cũng theo Luông khai, sau thời gian đưa vợ con chuyển đến sống tại P. Hải Cảng, thấy không yên tâm nên đối tượng tiếp tục “dạt” vào Thuận An với ý định “định cư” tại đây. Vì vậy, hằng ngày Luông theo các công trình xây dựng làm phụ hồ, sống trong vỏ bọc hiền lành của người mang tên Nguyễn Văn Minh.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, TS đã di lý về Bình Định, chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Hồ sơ về Trần Luông đã khép lại, kết thúc một “cuộc chơi trốn tìm” gian nan nhưng mang đến thành quả như mong đợi của các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định.

Quý Hiền