Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà năm học 2019-2020: Nhẹ nhàng, suôn sẻ !

Thứ ba, 04/06/2019 08:00

Sáng 3-6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà năm học 2019-2020 tại Đà Nẵng đã kết thúc với môn Toán được phần lớn thí sinh (TS) đánh giá có tính phân hóa nhưng vừa sức HS. So với 2 đầu đất nước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà tại Đà Nẵng từ trước đến nay không quá căng thẳng. Năm nay, cũng không ngoại lệ.

Tâm trạng thoải mái của TS Đà Nẵng sau khi kết thúc giờ làm bài thi cuối cùng môn Toán.   Ảnh: P.T

Đề Toán có phân hóa nhưng vừa sức

Ngay sau khi kết thúc giờ làm bài môn thi cuối cùng, các TS Đà Nẵng ra về với tâm trạng thoải mái. Tại HĐT Trần Phú, một TS vừa thấy người thân đến đón đã chạy ào đến nói: "Mẹ ơi! Đề Toán năm nay dễ hơn năm ngoái!". Với cái nhìn khách quan, TS Thái An - HS lớp 9 Trường THCS Trưng Vương cho rằng, trong 6 câu của đề thi Toán năm nay, câu khó nhất chính là câu 4 giải phương trình và câu 6c phần hình học. Với 2 câu này, những HS có học lực từ trung bình - khá khó làm được. Đồng tình với nhận xét của Thái An  nhưng TS Lương Ngọc - HS lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong lại không đồng tình trước một số ý kiến khi cho rằng với 2 câu hỏi này chỉ có HS chuyên Toán mới làm được. "Đúng là câu 4, câu 6c là 2 câu khó, nhưng nếu bạn nào có tư duy tốt, có cái nhìn rộng, biết phân tích sâu thì vẫn làm được câu này. Đâu cứ nhất thiết phải là các bạn học chuyên mới làm được. Đã gọi là kỳ thi tuyển sinh thì phải có câu dễ, câu khó chớ!" - Lương Ngọc bày tỏ quan điểm. Cũng theo TS Ngọc, đề thi Toán năm nay ra vừa sức, với những bạn có học lực trung bình- khá có thể làm đạt từ 65 -75%. Bản thân Ngọc tự đánh giá làm đạt trên 7 điểm ở môn này.

Xung quanh đề thi Văn - Toán năm nay được phần lớn TS nhận xét có vẻ "dễ thở" hơn đề thi năm ngoái, một số phụ huynh phỏng đoán, có lẽ đây là chủ ý của Sở GD-ĐT TP nhằm xoa dịu vụ lùm xùm về việc bỏ thi môn ngoại ngữ khi chỉ còn hơn 15 ngày nữa là diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán! Bởi xét cho cùng, đề thi khó hay dễ đều tùy vào năng lực của từng HS cũng như cách ôn tập của các em. Một TS (đề nghị giấu tên) "hài hước" biến tấu lời thoại trong một bộ phim khi được hỏi về đề thi năm nay: "Dạ, khó hay dễ thì cũng như uống nước vậy. "Nóng" hay "lạnh" chỉ có người đó biết. Bạn nào ôn kỹ, kiến thức chắc thì cho đề dễ; còn bạn nào ôn không kỹ, học a- ma-tơ thì nói khó. Vì thế, chuyện các bạn miệng nói dễ nhưng cho biết không làm được câu 4 hay câu 6c là chuyện rất bình thường. Vì những câu còn lại các bạn đều làm được. Khi trả lời "dễ", "khó", các bạn ấy dựa vào năng lực của chính mình để trình bày".

Không nên đặt áp lực lên con trẻ

Đó là chia sẻ của một phụ huynh (không cho biết tên) khi nhìn thấy vẻ mặt khá căng thẳng của một số phụ huynh đứng chờ đón con tại HĐT Trần Phú. Với quan điểm rất thoải mái về chuyện thi cử của con trẻ, vị phụ huynh này vui vẻ bày tỏ quan điểm: "Trước khi đi thi, tôi nói với cháu thế này: Con thi đỗ vào trường công càng tốt. Không thì ba mẹ đăng ký học trường FPT. Vì thế, con cứ cố gắng làm bài trong khả năng của mình, đừng quá áp lực dẫn đến căng thẳng, làm bài không tốt nghe con!". Nghe vị phụ huynh này chia sẻ, nhiều phụ huynh khác phụ họa theo rằng chẳng ai muốn gây áp lực cho con, nhưng kinh tế gia đình không cho phép… Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường THPT (kể cả trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) năm học 2019-2020 là gần 10.000 chỉ tiêu/13.001 TS đăng ký dự thi. Điều này đồng nghĩa, sẽ có hơn 3.000 HS sẽ theo học các trường dân lập, tư thục hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên. Có lẽ, chính vì điều này mà có không ít phụ huynh cảm thấy căng thẳng thay cho con trẻ.

Không có TS vi phạm quy chế thi, chỉ có 106 TS vắng thi. So với 2 đầu đất nước, có thể nói rằng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà tại Đà Nẵng không quá căng thẳng, khá nhẹ nhàng và suôn sẻ! Hôm nay (4-6), các TS đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn bước vào thi các môn chuyên.

P.THỦY