Kết thúc SEA Games 27: Đoàn TTVN vượt chỉ tiêu

Thứ hai, 23/12/2013 09:07

(Cadn.com.vn) - Tối 22-12, SEA Games 27 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài đầy cảm xúc. Đoàn TTVN cán đích vị trí thứ ba với 73 HCV, 86 HCB và 86 HCĐ. Xét về chỉ tiêu huy chương, chúng ta đã thành công khi vượt đến 3 HCV.

Nước mắt có, nụ cười chiến thắng cũng không thiếu nơi Đoàn TTVN. Các VĐV của chúng ta ai cũng thi đấu đầy quyết tâm, nỗ lực, vì màu cờ sắc áo. Nhiều người hạnh phúc khi mang vinh quang về cho Tổ quốc. Cũng không ít người uất ức, buồn vì thua cuộc. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ đã góp phần làm nên một kỳ SEA Games cho là thành công chung của Đoàn TTVN.

Chiến thắng của điền kinh

Chỉ tiêu 10 HCV đã được đội tuyển điền kinh hoàn thành một cách xuất sắc. Theo Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, thành tích đó thực sự là điều thần kỳ tại SEA Games năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành 10 HCV tại một kỳ Đại hội thể thao khu vực.

Tất nhiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có thể giành được nhiều vinh quang hơn thế nếu các trọng tài công bằng. Những giọt nước mắt uất ức của "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc sau khi bị tước tấm HCV nội dung 20km nữ là ví dụ rõ ràng nhất.

Chúng ra cũng thất vọng vì hàng loạt nội dung được kỳ vọng vàng như Vũ Văn Huyện (nhảy sào nam), Dương Văn Thái (800m nam), Đào Xuân Cường (400m rào nam), Nguyễn Trường Giang (ném lao nam) hay Quách Thị Lan (400m và 400m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (4x400m tiếp sức nữ, 400m nữ)... lần lượt rơi rụng.

Nhưng thay vào đó, điền kinh Việt Nam có đón nhận sự trở lại tuyệt vời của "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương với 2 tấm HCV 100m và 200m nữ. Hay "Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình xứng đáng là tấm gương về nghị lực khi giành HCV trên đường chạy marathon (42,195km). Cái tên Nguyễn Văn Lai thực sự gây ấn tượng bằng cú đúp HCV ở nội dung 5.000 và 10.000m nam. Hay Đỗ Thị Thảo cũng giành cú đúp vàng ở nội dung 800m và 1.500m nữ...

Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều VĐV đoạt HCB với thành tích tốt. Tất cả là tín hiệu vui với điền kinh Việt Nam trong tương lai.

Cô gái vàng của thể thao Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên

... đến thành công của bơi lội

Hoàng Quý Phước chỉ giành được 1 tấm HCV. Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên thực tế chưa làm được như kỳ vọng. Nhưng có thể nói, SEA Games 27 là kỳ đại hội thành công của bơi lội Việt Nam khi chúng ta trình làng những gương mặt đầy triển vọng.

Ánh Viên hẳn nhiên phải được nhắc đến với tư cách là gương mặt xuất sắc nhất của Đoàn TTVN tại SEA Games 27. Với 3 HCV (200m hỗn hợp; 400m hỗn hợp; 200m ngửa), 2 HCB (100m ngửa; 400m tự do) và 1 HCĐ (800m tự do) cùng 2 kỷ lục SEA Games (200m ngửa, 400m hỗn hợp), Ánh Viên đã trở thành VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất của Đoàn TTVN tại đại hội lần này. Ánh Viên được xem là "của để dành" của bơi lội Việt Nam tại Asiad 2014 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc). Cụ thể, cô gái người Cần Thơ kỳ vọng tranh chấp huy chương ở nội dung 200m ngửa.

Sau Ánh Viên, kình ngư 16 tuổi Lâm Quang Nhật đã tạo nên "cơn địa chấn" với tấm HCV 1.500m tự do nam. Mục tiêu dự SEA Games 27 của Quang Nhật chỉ là học hỏi kinh nghiệm nhưng kết quả đem về vượt ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Ánh Viên và Quang Nhật đang thắp lên những kỳ vọng lớn lao cho thể thao nước nhà.

Và thất bại của bóng đá

Đây là kỳ SEA Games quá buồn với bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã thất bại trước người Thái trong 3 trận chung kết: bóng đá nữ, futsal nữ và futsal nam.

Buồn nhất là bóng đá khi U23 Việt Nam (trái) thi đấu bạc nhược.  Ảnh: Nhật Anh

Nếu như hai thất bại của môn futsal là điều không bất ngờ thì việc đánh mất "ngôi hậu" của ĐT bóng đá nữ thực sự tiếc nuối. Các cô gái của chúng ta đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời nhưng vẫn để thua Thái Lan. Vì thế, dù thất bại nhưng đội tuyển nữ vẫn nhận được tình cảm yêu quý từ người hâm mộ.

Đáng thất vọng nhất là U23. Đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã bị loại ngay từ vòng bảng một cách bạc nhược. Một kỳ SEA Games đáng quên với bóng đá nam. Chưa bao giờ, bóng đá nam lại gây mất lòng tin đến thế nơi người hâm mộ. Chúng ta đã thất bại một cách có hệ thống!

Hy vọng, từ những cú ngã tại SEA Games 27 này, bóng đá Việt Nam sẽ có những cái nhìn đúng hơn về mình, mà cụ thể là VFF, để có những chiến lược phát triển cho tương lai.

Khánh Hòa