Khẩn trương điều tra vụ đập cửa kính để trộm ô-tô tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 03/07/2015 11:22

* Chỉ trong 1 đêm, 3 ô-tô bị đập cửa kính

* Các đối tượng điều khiển 1 xe đến gần cầu Nam Ô thì bỏ lại

(Cadn.com.vn) - Sáng sớm 2-7, một số người dân đi tập thể dục ở khu Công viên Tam Giác (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện 2 chiếc ô-tô (1 xe hiệu Hyundai i10, BKS 43A-141.27 của anh Nguyễn Văn Tín và xe Toyota Altis BKS 43X-4001 của anh Nguyễn Văn Phúc, cùng trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) đang đậu trên đường Đống Đa (đoạn đối diện nhà 297-299 - Đống Đa) vỡ cửa kính phía trước nên nhanh chóng báo CAP Thạch Thang xử lý sự việc. Sau khi nắm thông tin ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, có dấu hiệu hủy hoại tài sản nên một mặt CAP nắm thông tin, lập hồ sơ vụ việc và báo cáo CAQ Hải Châu tăng cường lực lượng phối hợp điều tra.

Tại thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng điều tra còn phát hiện trước đó kẻ gian cũng đập vỡ cửa kính ô-tô hiệu Camry đời cũ, BKS 43S-4964 của ông D. (trú P. Thạch Thang) nhưng đã di chuyển đi một quãng đường khá xa và bỏ lại ở khu vực phía bắc cầu Nam Ô (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên cử thêm một tổ công tác khẩn trương đến hiện trường để ghi nhận sự việc.



Các cửa kính của ô-tô BKS 43X-4001 và 43A-141.27 bị đập bể.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cả 3 ô-tô này đậu sát nhau và được các chủ xe để ở đây từ đêm 1-7. Vị trí mà kẻ gian đập đều là kính chắn gió cửa trước, phía bên phải của xe. Theo dự đoán, kẻ gian đập vỡ vụn các cửa kính này có thể để tìm tài sản bên trong xe hoặc để trộm xe. Dưới lòng đường tại các vị trí xe đậu cũng có nhiều mảnh kính vỡ vụn... Trong khi đó, sau khi di chuyển ô-tô BKS 43S-4964 đến phía bắc cầu Nam Ô thì có khả năng do va chạm nên chiếc ô-tô này bị hỏng (nổ lốp trước phía bên phải). Theo nguồn tin chúng tôi thu thập được, thì đến lúc gần sáng đối tượng mới đưa xe lên đến khu vực này và sau khi bị hỏng, có nhiều người dân đến hỏi xem tình hình thì đối tượng đã nhanh chóng vờ hỏi mượn xe máy của một người dân gần đó và xin 50 ngàn đồng để đổ xăng đi gọi thợ sửa xe rồi... chuồn thẳng.

CAQ Hải Châu tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Phúc (chủ ô-tô BKS 43X-4001) cho biết, tối 1-7, anh cùng gia đình chở một người bạn từ Hội An về Đà Nẵng, sau khi đưa bạn về nhà thì quay về vị trí đậu xe vào khoảng hơn 22 giờ. Anh Bình thường vẫn để xe qua đêm trên khu vực này và thường hay cắm chìa khóa phụ trong xe, nhưng tối qua lại rút chìa khóa phụ ra và khóa cửa lại nên dù bị đập vỡ cửa kính nhưng các đối tượng vẫn không thể mở được cửa xe. Còn anh Nguyễn Văn Tín (chủ xe BKS 43A-141.27) cũng cho biết, đã đậu ô-tô ở đây từ 21 giờ ngày 1-7, đến sáng nay đang chuẩn bị đi làm thì phát hiện xe bị đập vỡ cửa kính phía trước. Theo dự đoán, khoảng thời gian trong đêm 1-7 đến rạng sáng 2-7, lợi dụng lúc vắng người qua lại trên đoạn đường này, kẻ gian đã đập phá các cửa kính để trộm cắp tài sản hoặc trộm xe...

Chiếc xe Camry đời cũ bị kẻ gian bỏ lại tại phía bắc cầu Nam Ô.

Trao đổi với chúng tôi chiều 2-7, thượng tá Trần Văn Tám - Phó trưởng CAQ Hải Châu cho biết, hiện CAQ đang khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, xác minh đối tượng để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tuấn