Khẩn trương truy bắt 2 đối tượng đâm người trong nghĩa địa

Thứ năm, 25/08/2016 11:31

(Cadn.com.vn) - Chiều 23-8, Cơ quan CSĐT CAH Cư M’gar (tỉnh Đắc Lắc) cho biết đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông bị đâm nhiều nhát lúc nửa đêm. Nạn nhân được xác định là ông Đoàn Xuân Dưỡng (1972, trú TT Quảng Phú, H. Cư M’gar).

Nói về sự việc xảy ra với ông Dưỡng, bà Nguyễn Thị Thảo (1972, vợ ông Dưỡng) cho hay: “Tối 22-8, do các con từ phố về nhà chơi nên cả gia đình ngồi ăn uống và nói chuyện tới khoảng 1 giờ ngày 23-8. Vào thời điểm này, con trai đầu của tôi bảo em út chở về nhà riêng để ngủ. Thấy con út đã có chút men nên anh Dưỡng nóng ruột đi ra đi vào chờ đợi. Cho đến gần 2 giờ, trong lúc đang nóng ruột vì không thấy con về thì vợ chồng tôi nghe tiếng xe máy ở ngoài nghĩa trang, cách nhà khoảng 100m”.

Nơi ông Dưỡng bị đâm trọng thương. Ảnh: T.T

Nghĩ đó là con út bị té xe, ông Dưỡng cùng bà Thảo ra nghĩa trang xem có chuyện gì xảy ra và đưa con về. Tuy nhiên, khi ra đến nghĩa trang thì vợ chồng ông Dưỡng phát hiện một đôi nam nữ đang loay loay gần một ngôi mộ. Bà Thảo tiếp lời: “Hai người khoảng 40 tuổi, nói giọng Phú Yên. Trong đó, người phụ nữ cao chừng 1,6m, mặc một bộ quần áo đen, đeo một cái giỏ, người đàn ông mặc áo khoác đen. Ngay tại vị trí đó còn có một chiếc xe Wave cũ. Khi tôi và chồng đi lại gần thì thấy hai người này đang cố bốc 2 bao đậu phụng (lạc) gần ngôi mộ lên xe”. Lúc này, ông Dưỡng hỏi: “Hai người làm gì ở đây giữa đêm khuya thanh vắng. Nếu có chở đậu thì cũng phải để sáng ra mới chở chứ sao lại làm lúc nửa đêm thế này? Chỉ có trộm cắp mới đi vào giờ này để tẩu tán đậu phụng”. Bà Thảo kể lại: “Trước những câu hỏi dồn dập của chồng tôi, hai người này nói rằng không lấy bắp của ông đâu. Bắp của ông đang còn nguyên ở đó. Để chúng tôi đi”.

Cho rằng đây là hai đối tượng trộm cắp, ông Dưỡng chạy đến giữ đầu xe máy lại và nói sẽ báo CA đến để làm rõ hành động lén lút giữa đêm tối này. Đồng thời, ông Dưỡng bảo vợ chạy vào gọi người nhà để giữ đôi nam nữ trước khi CA có mặt. Trong đêm tối, bà Thảo vội chạy vào kêu người thân gần đó. Tuy nhiên, khi bà Thảo và mọi người ra tới nơi thì ông Dưỡng đã bị đâm gục. Trao đổi với chúng tôi, một người dân nói: “Sau khi nghe tiếng la lớn từ nghĩa địa, tôi choàng dậy mở cửa sổ xem chuyện gì thì thấy hai người đàn ông (trong đó có ông Dưỡng) đang giằng co nhau. Khi bà Thảo quay vào nhà thì ông Dưỡng bị đôi nam nữ xông lại cố sát hòng thoát thân”.

Bà Thảo cho hay: “Khi chạy ra tới nơi thì tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình nằm trên vũng máu và đang ú ớ kêu cứu. Cùng lúc này, đôi nam nữ kia đã mất dạng khỏi nghĩa trang. Ngay lập tức, chúng tôi hô hoán mọi người đưa ông Dưỡng đến bệnh viện cấp cứu. Suốt chặng đường từ nhà đến bệnh viện, ông ấy gần như kiệt sức vì máu chảy quá nhiều”.

Ông Dưỡng đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.T

Người nhà cho biết, cho đến chiều 23-8, sau nhiều giờ được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc, ông Dưỡng đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Nói về sự việc xảy ra với mình, ông Dưỡng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sau khi vợ tôi vừa đi thì người đàn ông chạy lại giằng co với tôi để thoát thân. Trong lúc tôi và người đàn ông đang vật lộn với nhau thì người phụ nữ cầm dao đâm 4 nhát vào sau gáy tôi. Thấy tôi đau đớn không còn khả năng chống cự, người đàn ông cầm dao đâm 2 cái trước ngực rồi cả hai lên xe bỏ chạy. Kể từ đó, tôi không còn biết gì thêm nữa”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cho cơ quan CA đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy xét đối tượng. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Cơ quan CSĐT CAH Cư M’gar cho biết, hiện lực lượng CA đang khẩn trương truy tìm đối tượng đâm ông Dưỡng. Cho đến chiều cùng ngày xảy ra vụ việc, thông tin về đôi nam nữ vẫn chưa có.

Nguyên Trịnh